Argentina im lặng rời sân sau thất bại
Ngày 20/7, đội tuyển Argentina đã để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife. Hình ảnh từ kênh DSPORTS cho thấy Lionel Messi cùng toàn bộ các cầu thủ Argentina buồn bã rời sân, không ai dừng lại trả lời phỏng vấn truyền thông. Thông thường, Messi và đồng đội thường dừng lại ở khu vực phỏng vấn bắt buộc, nhưng lần này họ nhanh chóng lên xe buýt ra về, khép lại giải đấu với dư vị cay đắng.
HLV Scaloni: 'Tôi hy vọng mọi người tự hào về Messi'
Chỉ có HLV Lionel Scaloni dừng lại trả lời phỏng vấn nhanh. Ông bày tỏ: 'Tôi hy vọng mọi người tự hào về Messi. Cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất từng bước chân lên sân cỏ. Những gì cậu ấy làm được ở World Cup này thật đáng kinh ngạc.' Scaloni cũng chia sẻ niềm tự hào khi người dân Argentina vẫn ủng hộ đội tuyển dù không giành chiến thắng.
Tổng thống Argentina hứa tổ chức lễ vinh danh
Tổng thống Argentina, ông Javier Milei, đã viết trên mạng xã hội X rằng ông sẽ tổ chức lễ vinh danh thành tích của đội tuyển và Messi. Ông tuyên bố: 'Tùy thuộc vào quyết định của các cầu thủ và ban huấn luyện về ngày tổ chức lễ kỷ niệm, ngày đó sẽ được tuyên bố là ngày lễ quốc gia.'
Scaloni bật khóc: 'Đau thấu tim tôi'
Trong cuộc họp báo chính thức, HLV Scaloni quá xúc động khi nói về khả năng Messi và một số cầu thủ kỳ cựu chia tay đội tuyển. Ông nói: 'Tôi rất đau lòng. Đau thấu tim tôi.' Sau đó, ông bật khóc không thành lời và xin phép ngừng họp báo. Scaloni để ngỏ việc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển, cho biết sẽ hoàn tất hợp đồng đến tháng 12/2026 rồi làm việc với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina Claudio Tapia trước khi quyết định có tiếp tục đến World Cup 2030 hay dừng lại. 'Tôi không biết liệu mình có thể đạt được điều gì lớn hơn thế này nữa không', ông nói thêm.



