Ông Lê Quốc Cường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường An Phú, tỉnh Gia Lai, đã xác nhận thông tin về anh Y Ploi, một người đàn ông chưa lập gia đình nhưng đã nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi trong nhiều năm qua.
Hành động cao đẹp của anh Y Ploi
Anh Y Ploi hiện đang sinh sống và làm việc tại địa phương. Dù chưa có vợ con, anh đã dành tình yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh. Theo xác nhận từ chính quyền địa phương, anh đã nhận nuôi dạy các cháu nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi từ nhiều năm nay. Để có kinh phí nuôi dạy các con, anh Y Ploi phải đi hát, biểu diễn văn nghệ và dạy chơi các loại nhạc cụ.
Đam mê nghệ thuật và cống hiến cho cộng đồng
Không chỉ dừng lại ở việc nuôi dạy trẻ, anh Y Ploi còn thành lập một đội cồng chiêng, tham gia và tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ tại địa phương. Những hoạt động này không chỉ giúp anh có thêm thu nhập mà còn góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Anh là tấm gương sáng về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.



