Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên cánh đồng sắn ở Buriram, Thái Lan
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi người dân địa phương báo cáo nghe thấy tiếng khóc của một em bé giữa những cây sắn ở tỉnh Buriram, Thái Lan. Sự việc xảy ra vào ngày 27/2, khi những người nông dân phát hiện âm thanh lạ phát ra từ cánh đồng và lập tức thông báo cho đội cứu hộ.
Phát hiện đầy bất ngờ từ tiếng khóc trẻ con
Bà Lamyai Sitprasert, 53 tuổi, một cư dân địa phương, chia sẻ: "Tôi đang tìm trứng kiến đỏ trong khu vực thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi đã cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó và cuối cùng phát hiện em bé trên cánh đồng sắn." Đoạn clip ghi lại cảnh tượng cho thấy em bé vẫn còn dây rốn khi các nhân viên kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Khi được bà Lamyai tìm thấy, em bé được quấn trong một chiếc khăn và áo sơ mi màu xanh. Bé nặng khoảng 3kg và vẫn còn dính máu, điều này khiến các nhân viên y tế tin rằng bé mới bị bỏ lại không lâu trước đó. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn và phúc lợi của trẻ sơ sinh trong khu vực.
Điều trị khẩn cấp và nỗ lực tìm kiếm gia đình
Các nhân viên y tế đã ngay lập tức đưa trẻ sơ sinh đến Bệnh viện Nangrong để điều trị. Bé được chẩn đoán có nhiều vết côn trùng cắn trên tay và chân, cần được chăm sóc y tế kịp thời. Hiện tại, em bé vẫn đang được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện, trong khi chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm cha mẹ của bé.
Nhân viên y tế Apichai Suwat cho biết: "Mẹ của bé gái vẫn chưa được tìm thấy. Bé sẽ được các y tá chăm sóc trong vài tuần tới và sau đó, nếu không tìm thấy gia đình, bé sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi." Thông tin này nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những trường hợp bị bỏ rơi trong xã hội.
Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, với nhiều người bày tỏ lo ngại về tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ hoàn cảnh xung quanh vụ việc và đảm bảo công lý được thực thi.



