Người mẹ Nghệ An héo mòn tìm con trai 18 tuổi mất tích suốt 26 ngày
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại đầy xúc động, chị Nguyễn Thị Oanh (53 tuổi, phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An) không giấu nổi sự lo lắng và đau khổ. Giọng nói của chị nghẹn ngào, đứt quãng: "Con tôi cao 1m8, nặng khoảng 93-94kg. Cháu chậm phát triển về trí tuệ hơn các bạn bình thường khác, khi giao tiếp cháu hơi ngại ngùng nên nói chuyện cũng không được nhanh nhẹn. Tôi không biết gần một tháng qua con ở đâu, làm gì. Cô ơi, cô tìm con dùm tôi với". Những khoảng lặng trong cuộc gọi càng làm rõ nỗi đau thấu tim của người mẹ này.
Hai con là điểm tựa sau khi chồng qua đời
Chị Oanh mất chồng hơn một năm trước, và hai con đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao cho chị. Con trai chị là Lê Anh Quân, 18 tuổi, cao khoảng 1m8 và nặng hơn 90kg. Theo chia sẻ từ gia đình, Quân có khuôn mặt dài, lời nói và hành động chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Em ít nói và có tính cách nhỏ nhẹ, nhưng được gia đình dạy thuộc lòng số điện thoại của mẹ và nhiều thành viên khác. Ngoài ra, Quân còn có một người bạn thân thường xuyên liên lạc qua điện thoại.
Chị Oanh cho biết: "Quân sử dụng điện thoại rất tốt. Nhưng từ đó tới nay, con không liên lạc với bất kỳ ai. Không ai biết con ở đâu. Nếu bình an cháu hoàn toàn có thể tự liên lạc được với gia đình. Đằng này, tôi sợ con bị lừa…". Nói đến đây, chị lặng người, nỗi sợ hãi về những rủi ro có thể xảy ra với con trai khiến chị không thể yên lòng.
Hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ
Theo lời kể của gia đình, Lê Anh Quân mất liên lạc từ ngày 8 tháng 3 khi em về Tân Kỳ chơi. Hôm đó, chàng trai Nghệ An mặc áo phông màu đen và quần lửng. Ngay sau khi phát hiện con mất tích, gia đình đã lập tức báo công an và bắt đầu cuộc tìm kiếm khắp nơi. Họ đăng thông tin lên mạng xã hội, hy vọng cộng đồng có thể hỗ trợ. Mỗi khi nghe ai đó có thông tin về Quân hoặc một người trông giống em, gia đình vội vã lên đường, kể cả trong đêm tối.
Suốt 26 ngày qua, chị Oanh và người thân mang theo ảnh của con trai, rong ruổi khắp các bến xe, nhà ga, khu trọ học sinh… với hy vọng mong manh tìm được Lê Anh Quân. Gần đây, trên mạng xã hội có lan truyền thông tin nghi ngờ một chàng trai Nghệ An đang đi lạc tại khu vực quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội. Tuy nhiên, gia đình đã đến kiểm tra và khẳng định đó không phải là Quân.
Công an vào cuộc nhưng chưa có kết quả
Thời gian kéo dài khiến người mẹ ngày càng héo mòn, nỗi lo chồng chất lên từng ngày. Thông tin từ đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và thụ lý đơn trình báo từ gia đình. Họ đã gửi công văn đến khắp các đơn vị công an xã, phường trên địa bàn để phối hợp tìm kiếm người mất tích.
Tuy nhiên, đến nay, tung tích của Lê Anh Quân vẫn chưa được xác định. Sự im lặng kéo dài khiến gia đình càng thêm lo lắng về tình trạng an toàn của em.
Lời kêu gọi từ trái tim người mẹ
Lê Anh Quân đã rời khỏi nhà từ ngày 8 tháng 3 và đến nay gia đình vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về cháu. Ai có thấy hoặc biết thông tin gì về Quân, xin vui lòng báo ngay cho mẹ của cháu là chị Nguyễn Thị Oanh qua số điện thoại: 0913.554.768. Địa chỉ liên hệ: chung cư Golden City 1, khối 14, đường Hà Huy Tập, phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An.
Hy vọng rằng, với sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực không ngừng từ các cơ quan chức năng, Lê Anh Quân sẽ sớm được tìm thấy và trở về bên gia đình, xoa dịu nỗi đau của người mẹ đang từng ngày chờ đợi.



