Đắk Lắk: Xác định mẹ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại rẫy sầu riêng là cô gái 17 tuổi
Ngày 12/2, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an xã đã chính thức xác định được danh tính người mẹ bỏ con sơ sinh tại một rẫy sầu riêng trên địa bàn. Đó là một cô gái 17 tuổi, cư trú tại chính xã Cuôr Đăng. Bé gái sơ sinh may mắn được cứu sống nhờ sự phát hiện kịp thời của người dân địa phương và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
Hoàn cảnh đau lòng của cô gái trẻ
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, cô gái 17 tuổi này mang thai ngoài ý muốn nhưng gia đình hoàn toàn không hay biết. Trong một tình huống bất ngờ, khi người thân trong nhà đi dự tiệc, cô gái ở lại và tự mình trải qua quá trình chuyển dạ, sinh con một mình. Sau khi sinh, do quá lo sợ và hoảng loạn, cô đã bế đứa con mới chào đời ra khu rẫy sầu riêng gần nhà và bỏ lại tại đó.
Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cuôr Đăng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và xác định cô gái 17 tuổi chính là mẹ của cháu bé. Chỉ đến thời điểm này, gia đình của cô mới biết toàn bộ sự việc. Gia đình cô gái đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để xin nhận lại cháu bé và đưa ra cam kết nghiêm túc sẽ chăm sóc chu đáo, đảm bảo không để xảy ra tình trạng bỏ rơi tương tự trong tương lai.
Hành trình cứu sống bé gái sơ sinh
Như Báo Tiền Phong đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 11/2, Ủy ban nhân dân xã Cuôr Đăng đã phát đi thông báo khẩn cấp nhằm tìm kiếm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Sự việc bắt đầu khi một người dân địa phương đang phun thuốc tại rẫy sầu riêng thì bất ngờ phát hiện ra bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,2kg, còn nguyên dây rốn và toàn thân bị kiến bu đốt.
Ngay lập tức, người dân này đã đưa cháu bé đi cấp cứu. Cháu bé đầu tiên được sơ cứu tại trạm y tế địa phương, sau đó nhanh chóng được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar để tiếp tục theo dõi và chăm sóc chuyên sâu. Theo thông tin cập nhật mới nhất, sức khỏe của cháu bé hiện đã ổn định, không còn sốt và chưa ghi nhận bất kỳ dị dạng hay dị tật nào. Đây là một tín hiệu đáng mừng sau hành trình sống sót kỳ diệu của em.
Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình đối với các bạn trẻ, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn, bất ngờ. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng, cả cô gái trẻ và cháu bé sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.



