Sơn La: Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp tối, dư luận phẫn nộ trước sự việc
Từ tối qua đến sáng nay, một video dài 26 phút đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nội dung video liên quan đến nghi vấn một học sinh tiểu học ở Sơn La bị nhốt trong lớp học tối om, cửa khóa trái, gây chấn động dư luận.
Video ghi lại cảnh tượng đau lòng
Video được quay từ cửa sổ lớp học, ghi lại hình ảnh một cậu bé học sinh ngồi ôm cặp sách trong không gian tối đen như mực, đèn điện đã tắt hết. Người mẹ của em vừa gào khóc vừa kể lại với mọi người xung quanh: "Mọi người nhìn xem, con đi học cô giáo nhốt con của mình như thế này đây. Mình đi làm về không thấy con mới đi tìm. Cửa lớp thì khóa, trong khi con của tôi đang ở trong này".
Ban đầu, cháu bé tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng khi thấy mẹ khóc, em cũng òa khóc theo. Sau khoảng 15 phút căng thẳng, người dân trong khu vực đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Sự việc này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng bùng nổ sự phẫn nộ, với nhiều ý kiến chỉ trích sự tắc trách của nhà trường và kêu gọi chính quyền địa phương phải làm rõ.
Thông tin từ chính quyền và nhà trường
Theo thông tin từ xã Nậm Lầu, sự việc xảy ra vào tối ngày 10.2, tại điểm trường Lầu Tòng – một điểm trường lẻ thuộc Trường tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Học sinh liên quan là em L.D.P, đang học lớp 1, trong một lớp có tổng cộng 19 học sinh.
Trao đổi với báo chí sáng ngày 11.2, bà Lường Thị Ngọ, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Nậm Lầu, cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc, chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác xuống động viên và thăm hỏi gia đình. Bà Ngọ chia sẻ: "Cháu bé có hoảng loạn một chút, nhưng giờ sức khỏe đã ổn định. Chúng tôi đang giao cho công an xã xác minh vụ việc".
Tuy nhiên, bà Ngọ cũng đưa ra thông tin ban đầu rằng nhà của cháu bé cách điểm trường lẻ khoảng 100 mét, và em thường xuyên sang lớp chơi. Bà nhận định: "Có thể đây chỉ là sơ suất cháu bé đã quay lại lớp mà cô giáo không hay biết".
Về phía nhà trường, ông Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nậm Lầu, khẳng định đây không phải là việc giáo viên cố tình bỏ quên hay nhốt học sinh. Ông Tam giải thích: "Sau giờ tan học lúc 16 giờ 15, có khả năng em học sinh nghịch ngợm chui vào lớp qua lỗ thoáng hoặc chơi trốn tìm dưới gầm bàn đúng lúc giáo viên tắt điện, khóa cửa ra về. Do phòng học tối nên giáo viên không phát hiện".
Ông cũng cho biết sức khỏe của cháu bé hiện tại bình thường, và gia đình đã gặp gỡ, trao đổi với giáo viên trên tinh thần chia sẻ, vì sự việc chưa đến mức nghiêm trọng. Ông Tam mong muốn dư luận tiếp cận thông tin một cách khách quan, tránh ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.
Hướng xử lý và cam kết từ chính quyền
Trong sáng nay, công an xã đang tích cực làm việc với giáo viên, gia đình và tiến hành xác minh tại hiện trường. Dự kiến, chậm nhất đến trưa nay sẽ có kết quả chính thức về vụ việc này.
Chính quyền địa phương đã khẳng định rằng nếu phát hiện bất kỳ sai phạm nào, họ sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định. Đồng thời, họ cam kết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình quản lý và tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ trên địa bàn, để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.
Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn trong môi trường giáo dục, nhất là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.