Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến tối muộn ở Sơn La, chính quyền xác định là sơ suất
Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến tối muộn ở Sơn La

Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến tối muộn tại Sơn La

Vào tối ngày 10/2, một sự việc gây xôn xao đã xảy ra tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Một học sinh lớp 1 bị phát hiện bị nhốt trong lớp học đã khóa cửa và tắt điện đến tận 19h, khi người mẹ đi tìm con sau giờ học.

Diễn biến sự việc và phản ứng từ cộng đồng

Theo thông tin từ một phụ huynh được chia sẻ qua livestream dài 26 phút trên mạng xã hội, sau khi không thấy con trai về nhà dù đã hết giờ học, chị đã cùng dân làng đi tìm kiếm. Đến 19h, chị phát hiện con mình đang ngồi trong lớp học với cửa khóa trái và điện đã tắt hết. Người mẹ bật khóc và liên tục nói rằng "cô giáo nhốt con trên này". Ban đầu, cháu bé khá bình tĩnh nhưng sau đó òa khóc khi nói chuyện với mẹ. Người dân xung quanh đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, phụ huynh này tiếp tục livestream gần 3 tiếng về buổi làm việc của công an và chính quyền địa phương với người dân và cô giáo liên quan. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội, với hai video livestream thu hút tổng cộng 5 triệu lượt xem và hơn 100.000 lượt tương tác. Đa số người xem bày tỏ sự phẫn nộ và kêu gọi làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phản ứng từ chính quyền địa phương

Trả lời phỏng vấn vào sáng ngày 11/2, bà Lường Thị Ngọ, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nậm Lầu, cho biết cấp ủy và chính quyền đã thăm hỏi gia đình và tìm hiểu sự việc ngay trong tối qua. Dựa trên thông tin ban đầu từ công an sau khi làm việc với cô giáo và nhà trường, nhà chức trách khẳng định đây là một sơ suất.

"Cô giáo nói không cố tình", bà Ngọ nhấn mạnh. Bà giải thích rằng lớp học có ô cửa rộng, học sinh thường chui ra chui vào, và đã yêu cầu hiệu trưởng rà soát các góc khuất trong lớp để xác định liệu có yếu tố nào khiến người khóa cửa không phát hiện còn học sinh ở lại hay không.

Bà Ngọ cũng chia sẻ thêm rằng hôm qua, bản có lễ cất nhà nên người dân địa phương tổ chức ăn mừng và có uống rượu. Trước khi phát hiện bé ở lớp, gia đình đã tìm kiếm trước ở khe suối, do đó "có thể cảm xúc dồn nén" dẫn đến phản ứng mạnh. Vì vậy, tối qua, nhà chức trách chủ yếu tập trung ổn định trật tự, niêm phong lớp học, và động viên gia đình cho con về để ổn định tinh thần. Sáng nay, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gặp gỡ những người liên quan để làm rõ sự việc một cách chi tiết hơn.

Bối cảnh địa phương và trường học

Điểm trường Lầu Tòng nằm cách trung tâm xã gần hai giờ đi xe máy, cho thấy điều kiện đi lại khó khăn. Trường Tiểu học Nậm Lầu có khoảng 250 học sinh, chủ yếu là người dân tộc Thái, phản ánh đặc thù vùng cao với những thách thức trong công tác giáo dục và quản lý.

Sự việc này không chỉ làm dấy lên lo ngại về an toàn trong môi trường học đường mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và hỗ trợ cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa. Cộng đồng mạng tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo, hy vọng sẽ có biện pháp phòng ngừa để tránh tái diễn những sự cố tương tự trong tương lai.