Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy sầu riêng Đắk Lắk đã được mẹ đón về nhà
Ngày 12-2, ông Hoàng Viết Cát - Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk - đã xác nhận thông tin mẹ của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng trên địa bàn đã đến làm việc và nhận lại con. Sự việc này diễn ra sau khi em bé được phát hiện trong tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sức khỏe bé ổn định và được gia đình chăm sóc
Theo ông Cát, hiện tại sức khỏe của bé sơ sinh đã ổn định sau quá trình điều trị. Gia đình đã đón bé về nhà để tiếp tục chăm sóc và theo dõi. Ông Cát cho biết thêm rằng mẹ của bé là người địa phương, sinh năm 2009, và đã hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình làm việc.
Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh
Về nguyên nhân dẫn đến việc bé bị bỏ rơi, ông Cát cho hay đã giao cho cơ quan công an tiến hành xác minh và làm rõ các tình tiết liên quan. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu đầy đủ sự việc, bao gồm cả việc xác định trách nhiệm của các bên liên quan.
Diễn biến vụ việc từ khi phát hiện
Trước đó, vào khoảng 13h ngày 11-2, người dân địa phương đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại tại rẫy sầu riêng trên địa bàn xã Cuôr Đăng. Em bé lúc đó còn nguyên dây rốn và bị kiến bu khắp người, tình trạng sức khỏe rất đáng lo ngại.
Ngay sau khi phát hiện, bé đã được người dân đưa đến Trạm y tế Ea Drơng để sơ cứu ban đầu. Sau đó, bé được chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế Cư M'gar để tiếp tục theo dõi và chăm sóc chuyên sâu hơn. Trong thời gian này, cơ quan chức năng đã phát thông báo khẩn cấp để tìm kiếm thân nhân của bé.
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng và các cơ quan chức năng, với nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho em bé. Hiện tại, với việc bé đã được mẹ đón về, các cơ quan tiếp tục làm việc để xác minh toàn bộ sự việc và đưa ra kết luận cuối cùng.



