Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa cỏ ở Đắk Lắk đã được mẹ đón về sau khi điều trị
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Đắk Lắk được mẹ đón về

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa cỏ ở Đắk Lắk đã được mẹ đón về sau khi điều trị

Tối ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ việc đau lòng khi một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi và được người dân địa phương kịp thời đưa đến bệnh viện để chữa trị. Sự việc này diễn ra vào khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 2, tức mùng 5 Tết Nguyên đán, khi người dân thôn Đồng Phú, xã Đức Bình, bất ngờ phát hiện một em bé mới sinh bị bỏ lại giữa đám cỏ, trong tình trạng sức khỏe rất yếu ớt và đáng lo ngại.

Chi tiết vụ việc và quá trình cứu chữa

Em bé sơ sinh này có cân nặng khoảng 3,3 kg và đáng chú ý là bị thương trên cơ thể. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng đưa em đến Trung tâm y tế Sơn Hòa để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp y tế cần thiết, bao gồm cắt dây rốn và khâu vết thương cho bé, do em bị một vật nhọn đâm vào bụng, gây chảy máu và nguy hiểm đến tính mạng.

Theo lãnh đạo Trung tâm y tế Sơn Hòa, ngay từ thời điểm tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ đã tích cực thực hiện các biện pháp chữa trị, và may mắn thay, sức khỏe của em bé đã dần ổn định sau đó. Quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ, và em bé đã có những tiến triển tích cực, thể hiện qua việc có thể cười đùa và tương tác với môi trường xung quanh, như được bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ chia sẻ: "Từ những ngày phải thở máy, truyền thuốc, hôm nay con đã biết cười với mùa xuân. Có thể Tèo chưa hiểu Tết là gì, nhưng con cảm nhận được hôm nay mình được thương nhiều hơn một chút".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kết thúc có hậu khi mẹ bé đã đến nhận con

Sau khi sức khỏe của em bé được cải thiện, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 2, mẹ của bé cùng với người thân trong gia đình đã đến Trung tâm y tế Sơn Hòa để nhận lại con, cháu của mình. Đây là một khoảnh khắc xúc động và đầy ý nghĩa, đánh dấu sự đoàn tụ sau những giờ phút căng thẳng và lo lắng. Hiện tại, cả mẹ và bé đều đang được tiếp tục chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại Trung tâm y tế Sơn Hòa, đảm bảo an toàn và phục hồi hoàn toàn.

Vụ việc này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và hỗ trợ từ cộng đồng trong việc phát hiện và cứu giúp những trường hợp khẩn cấp, mà còn làm nổi bật sự tận tâm của đội ngũ y tế trong việc chữa trị và chăm sóc bệnh nhân. Sự kiện này cũng gợi lên những suy nghĩ về trách nhiệm xã hội và sự bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình