Tổng thống Trump tuyên bố không cần Iran quay lại bàn đàm phán, Mỹ sẵn sàng phong tỏa eo Hormuz
Trump: Không cần Iran quay lại bàn đàm phán, Mỹ phong tỏa Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố không cần Iran quay lại bàn đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có tuyên bố mạnh mẽ, cho biết ông "không quan tâm" việc Iran có quay lại bàn đàm phán hay không. Trong cuộc trao đổi với báo giới tại căn cứ không quân Joint Base Andrews ở bang Maryland, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Tôi không quan tâm việc Tehran có quay lại bàn đàm phán hay không. Nếu họ không quay lại, tôi vẫn ổn".

Iran trong tình trạng "tồi tệ và tuyệt vọng"

Ông Trump mô tả Iran đang ở trong "tình trạng rất tồi tệ" và "tuyệt vọng", với năng lực quân sự bị "phá hủy nghiêm trọng". Ông cũng cho rằng Washington đã thể hiện sự "kiềm chế đáng kể" khi "không phá hủy quá nhiều cơ sở hạ tầng" tại Iran. Khi chuẩn bị lên máy bay trở về Washington, DC, ông tiếp tục nhấn mạnh kế hoạch phong tỏa các cảng Iran sẽ "rất hiệu quả" và tiết lộ rằng "nhiều quốc gia khác" đang phối hợp với Mỹ nhằm ngăn chặn Iran xuất khẩu dầu mỏ.

Lệnh phong tỏa eo biển Hormuz chính thức có hiệu lực

Theo thông báo từ Tổng thống Trump, Washington sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ 10h sáng ngày 13/4 (giờ miền Đông Mỹ). Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận sẽ triển khai phong tỏa hàng hải đối với mọi tàu thuyền ra vào các cảng của Iran từ thời điểm trên. Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để Iran kiếm tiền từ việc bán dầu cho những nước họ thích… Sẽ là tất cả hoặc không có gì".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Iran phản ứng cứng rắn, cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

Phía Iran đã bác bỏ các đe dọa từ Mỹ và đưa ra cảnh báo mạnh mẽ. Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref tuyên bố Tehran có quyền kiểm soát eo biển Hormuz, coi đây là quyền chính đáng của người dân Iran. Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đang "kiểm soát hoàn toàn" mọi hoạt động tại khu vực, sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát theo thời gian thực.

Tư lệnh Hải quân Shahram Irani gọi các tuyên bố của ông Trump là "nực cười", trong khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo người Mỹ: "Hãy tận hưởng giá xăng hiện tại. Với cái gọi là 'phong tỏa', sớm thôi các bạn sẽ phải nhớ về thời xăng 4-5 USD/gallon".

Đàm phán đổ vỡ do Mỹ "liên tục thay đổi điều kiện"

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết "chủ nghĩa tối đa" và việc "liên tục thay đổi điều kiện" từ phía Mỹ đã khiến đàm phán đổ vỡ. Ông nói các cuộc thảo luận đã tiến rất gần tới một bản ghi nhớ, nhưng phải đối mặt với yêu sách tối đa và đe dọa phong tỏa từ Washington.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận 21 giờ đàm phán hòa bình với Iran không đạt được thỏa thuận, dù đã đưa "đề xuất cuối cùng". Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói Mỹ làm đàm phán thất bại vì không tạo được niềm tin.

Tác động kinh tế và phản ứng từ các nước Vùng Vịnh

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau thông báo phong tỏa, với dầu Brent vượt mốc 102 USD/thùng và dầu WTI lên khoảng 104 USD/thùng. Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức 4,12 USD/gallon, tăng 38% so với đầu cuộc chiến.

Các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đang tìm cách ứng phó với tình hình. Qatar thông báo dỡ bỏ các hạn chế hàng hải, trong khi Saudi Arabia cho biết đã khôi phục hoàn toàn công suất tuyến ống Đông - Tây, có thể vận chuyển tới 7 triệu thùng dầu mỗi ngày mà không cần qua eo Hormuz.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tình hình an ninh khu vực tiếp tục căng thẳng

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo mọi tàu quân sự tìm cách tiếp cận eo biển Hormuz "sẽ bị xử lý cứng rắn và dứt khoát". Iran cũng công bố video cho thấy lực lượng này cảnh báo tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. rời eo biển Hormuz, dọa tấn công nếu không tuân lệnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có chuyến thăm ngắn tới miền nam Lebanon và khẳng định chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục. Các cuộc không kích của Israel vẫn diễn ra trên diện rộng tại miền Nam Lebanon, bao gồm cả vụ tấn công vào xe cứu thương của Hội Chữ thập đỏ Lebanon.

Người dân Iran chán nản sau thất bại đàm phán

Người dân Iran tại thủ đô Tehran cho biết họ rơi vào trạng thái chán nản sau khi các cuộc đàm phán hòa bình kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Mahsa, 30 tuổi, chia sẻ: "Tôi thực sự hy vọng họ sẽ đạt được thỏa thuận. Đã gần 45 ngày rồi kể từ khi chiến sự bắt đầu và tôi thấy rõ sự căng thẳng trong người dân".

Nahid, 60 tuổi, cũng sống tại Tehran, cho biết bà chỉ còn cảm thấy "tuyệt vọng và mất hết hy vọng" sau khi đàm phán thất bại. "Tôi chỉ mong có một con đường nào đó để người dân Iran được hạnh phúc. Tôi không chịu nổi cảm giác bất định này", bà nói.