Trong trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Pháp và Paraguay rạng sáng 5/7, Kylian Mbappe đã trở thành tâm điểm của nhiều tình huống căng thẳng. Theo truyền thông Argentina, tiền đạo Real Madrid đã nhiều lần mất bình tĩnh, buông lời xúc phạm và liên tiếp va chạm với các cầu thủ Paraguay.
Mbappe chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha
Đáng chú ý nhất diễn ra trong hiệp một, khi Mbappe lời qua tiếng lại với trung vệ Junior Alonso. Do nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, đội trưởng tuyển Pháp được cho là đã chửi thẳng đối thủ bằng một câu nói tục. Câu nói được ghi lại khá rõ qua hình ảnh truyền hình và được các chuyên gia đọc khẩu hình phân tích.
Mbappe cũng liên tục trở thành mục tiêu phạm lỗi của cầu thủ Paraguay. Tiền vệ Matias Galarza Fonda vung tay vào mặt tiền đạo người Pháp trong một pha bóng không bóng, còn hậu vệ Juan Caceres đá vào Mbappe khi anh đã nằm sân. Tuy nhiên, trọng tài Ilgiz Tantashev không rút thẻ và VAR cũng không can thiệp ở cả hai tình huống.
Căng thẳng kéo dài sang hiệp hai
Không khí căng thẳng tiếp tục kéo dài sang hiệp hai. Hai đội nhiều lần lời qua tiếng lại, kể cả trong thời gian tạm dừng để các cầu thủ uống nước. Trước khi Mbappe thực hiện quả phạt đền quyết định, cầu thủ hai đội lại xảy ra xô xát quanh chấm 11 m.
Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Pháp thắng 1-0, Mbappe tiếp tục gây chú ý. Anh hét lớn về phía thủ môn Orlando Gill rồi hướng về các cầu thủ Paraguay với cử chỉ mang hàm ý "về nhà đi". Khi trận đấu kết thúc, thủ môn của San Lorenzo chủ động tiến đến bắt tay nhưng tiền đạo 27 tuổi từ chối đáp lại.
Mbappe công kích lối chơi của Paraguay
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Mbappe tiếp tục công kích lối chơi của Paraguay, cho rằng tuyển Pháp đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu "bóng đá bẩn" và sẵn sàng đáp trả để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Trận đấu này đã gây ra nhiều tranh cãi về lối chơi của đội bóng Nam Mỹ.



