Kỳ vật trong mộ liệt sĩ ở Đồng Nai hé lộ manh mối mới từ cựu chiến binh
Kỳ vật trong mộ liệt sĩ ở Đồng Nai hé lộ manh mối mới

Một ngôi mộ liệt sĩ vô danh tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bất ngờ hé lộ manh mối mới sau khi cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng (75 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cung cấp thông tin về kỷ vật được tìm thấy trong mộ. Theo đó, chiếc lược nhựa và mảnh giấy ghi tên "Nguyễn Văn Tư" là những vật phẩm quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ.

Phát hiện kỳ vật trong quá trình cải táng

Ngày 15/3, trong quá trình cải táng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, đội quy tập đã phát hiện một chiếc lược nhựa màu đen và một mảnh giấy nhỏ bên trong hộp sọ. Trên mảnh giấy có dòng chữ "Nguyễn Văn Tư" viết bằng mực đen, đã mờ theo thời gian. Ngay lập tức, thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng để truy tìm thân nhân.

Cựu chiến binh nhận diện kỷ vật

Ông Nguyễn Văn Hùng, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đồng Nai trong kháng chiến chống Mỹ, cho biết: "Chiếc lược này rất đặc biệt, tôi nhận ra ngay bởi nó từng thuộc về đồng đội tôi tên Nguyễn Văn Tư, hy sinh năm 1968 trong trận đánh tại căn cứ Núi Đất." Theo ông Hùng, liệt sĩ Tư quê ở xã Phước Hưng, huyện Long Đất (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhập ngũ năm 1965 và hy sinh khi mới 22 tuổi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quá trình xác minh danh tính

Cơ quan chức năng đã phối hợp với địa phương để đối chiếu thông tin. Bà Nguyễn Thị Lan, 68 tuổi, em gái liệt sĩ Tư, xác nhận: "Anh tôi có một chiếc lược nhựa màu đen, anh thường dùng để chải tóc trước khi đi đánh trận." Kết quả giám định sơ bộ cho thấy mảnh giấy và lược có niên đại phù hợp với thời gian chiến tranh. Hiện, mẫu ADN của gia đình đang được thu thập để so sánh với hài cốt.

Ý nghĩa của việc tìm kiếm danh tính liệt sĩ

Việc xác định danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Tư không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp gia đình có nơi thờ tự, mà còn góp phần hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ của tỉnh Đồng Nai. Theo thống kê, đến nay tỉnh còn hơn 1.200 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Mỗi kỷ vật tìm thấy là một manh mối quý giá, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu để đưa các anh về với gia đình."

Phản hồi từ cộng đồng

Thông tin về kỷ vật trong mộ liệt sĩ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều cựu chiến binh khác cũng liên hệ cung cấp thêm thông tin về liệt sĩ Tư. Ông Phạm Văn Đức, 70 tuổi, nguyên chiến sĩ đơn vị C3, cho biết: "Tôi nhớ Tư là người dũng cảm, luôn xông pha trận mạc. Chiếc lược ấy tôi thấy anh ấy dùng nhiều lần."

Kế hoạch tiếp theo

Dự kiến trong tháng 4, kết quả giám định ADN sẽ có, giúp khẳng định chính xác danh tính liệt sĩ. Nếu trùng khớp, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tư sẽ được bàn giao cho gia đình an táng tại quê nhà. Đây là niềm an ủi lớn cho gia đình sau hơn 50 năm mong ngóng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình