Tổng thống Trump: Chiến dịch Iran là cơ hội cuối cùng, 49 lãnh đạo bị tiêu diệt
Trump: Chiến dịch Iran là cơ hội cuối cùng

Tổng thống Trump: Chiến dịch tại Iran là cơ hội cuối cùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai tiết lộ rằng Mỹ và Israel đã "tiêu diệt" 49 lãnh đạo cấp cao Iran ngay trong đòn mở màn chiến dịch mang tên “Cơn thịnh nộ dữ dội”. Thông tin này được ông Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 2/3, nhấn mạnh rằng Washington đã nắm chính xác thời điểm và địa điểm cuộc họp kín của giới lãnh đạo Iran.

Phát biểu tại Nhà Trắng và các mục tiêu chiến lược

Tại một sự kiện tổ chức ở Nhà Trắng sáng cùng ngày, Tổng thống Trump đã đề cập chi tiết đến chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran. Ông khẳng định Iran đang sở hữu các tên lửa có khả năng tấn công châu Âu và các căn cứ của Mỹ, thậm chí tên lửa của nước này "sắp có khả năng vươn tới cả nước Mỹ tươi đẹp". Việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận đối với Mỹ.

"Đây là cơ hội tốt cuối cùng của chúng ta để có thể ra tay", ông Trump tuyên bố, đồng thời liệt kê các mục tiêu rõ ràng của chiến dịch:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Phá hủy năng lực tên lửa và sản xuất tên lửa của Iran.
  • Tiêu diệt hải quân Iran, với 10 tàu quân sự đã bị đánh hạ.
  • Ngăn chặn nhà tài trợ khủng bố số một thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân.
  • Đảm bảo chính quyền Iran không thể tiếp tục vũ trang, tài trợ và chỉ đạo các đội quân khủng bố bên ngoài biên giới.

Ông Trump cũng bày tỏ sự thương tiếc dành cho 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch, khẳng định lực lượng Mỹ sẽ "tiếp tục sứ mệnh này với quyết tâm dữ dội, không lay chuyển".

Chiến dịch có thể kéo dài và phản ứng từ các bên

Tổng thống Trump nhận định những kết quả đạt được tính đến lúc này đã "đi trước đáng kể so với các dự báo", nhưng chiến dịch vẫn có thể kéo dài hơn nếu cần thiết. "Dù thời gian là bao lâu cũng được. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết", ông nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng triển khai lực lượng bộ binh trên lãnh thổ Iran, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến "bất tận" giống như tại Iraq. Ông Hegseth cũng khẳng định các cuộc không kích không nhằm mục tiêu "thay đổi chế độ", nhưng kêu gọi người dân Iran "tận dụng" cơ hội để thay đổi.

Các diễn biến quân sự và quốc tế

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm tướng Majid Ebnelreza làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong các cuộc không kích. Iran cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, sử dụng tên lửa đạn đạo Kheibar.

Trên mặt trận quốc tế, Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran, kêu gọi Mỹ và Israel "lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự". Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cáo buộc Mỹ và Israel "vi phạm mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Một sự cố đáng chú ý xảy ra khi 3 tiêm kích Mỹ bị bắn hạ "do một sự cố hỏa lực nhầm lẫn" từ hệ thống phòng không Kuwait, theo xác nhận của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Tất cả phi công đều được cứu sống an toàn.

Chiến dịch quân sự này đã đẩy Trung Đông vào tình trạng căng thẳng leo thang, với thiệt hại về người và tài sản được ghi nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình