Những hình ảnh vệ tinh mới nhất đã phơi bày mức độ tàn phá khủng khiếp tại Căn cứ Không quân Chiến thuật số 8 ở Isfahan, Iran - một trong những trung tâm quân sự trọng yếu của Tehran. So sánh hình ảnh chụp ngày 22 tháng 2 và ngày 9 tháng 3 cho thấy sự biến đổi thảm khốc: từ năm chiếc F-14 Tomcat nguyên vẹn ban đầu, giờ chỉ còn lại những đống đổ nát, mảnh vỡ kim loại và vết cháy đen kịt khắp khu vực.
Phi đội F-14 huyền thoại bị xóa sổ
Isfahan từ lâu đã được biết đến là căn cứ chủ chốt của phi đội F-14 Iran - biểu tượng sức mạnh không quân của quốc gia này. Những chiếc máy bay tiêm kích này được Mỹ chuyển giao trước cuộc cách mạng năm 1979 và trở thành niềm tự hào của lực lượng không quân Iran. Sau khi hải quân Mỹ cho loại biên dòng máy bay này vào năm 2006, Iran trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới nỗ lực duy trì F-14 bằng cách tháo dỡ những chiếc máy bay cũ để lấy phụ tùng thay thế.
Tuy nhiên, khả năng tác chiến của phi đội này đã bị bào mòn đáng kể qua nhiều cuộc xung đột. Trước chiến dịch hiện tại, số lượng F-14 có khả năng bay của Iran ước tính chỉ còn khoảng 25 chiếc trong tổng số 79 chiếc ban đầu. Trong cuộc Chiến tranh 12 ngày với Israel vào tháng 6 năm 2025, ít nhất năm chiếc đã bị tiêu diệt.
Thiệt hại toàn diện tại căn cứ Isfahan
Ngoài phi đội F-14, ít nhất 10 máy bay chiến đấu F-7 - biến thể từ MiG-21 của Trung Quốc - cũng bị phá hủy hoàn toàn dọc theo các đường lăn của căn cứ. Cấu trúc hạ tầng tại Isfahan cũng chịu thiệt hại nặng nề không kém. Hình ảnh vệ tinh ghi nhận ba trong số bốn hầm trú ẩn kiên cố bị thủng nóc, cùng với nhiều công trình phụ trợ bị san phẳng.
Điều này cho thấy độ chính xác cực cao trong các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ và Israel, nhắm thẳng vào những mục tiêu chiến lược quan trọng nhất. Với cường độ không kích khủng khiếp của chiến dịch "Epic Fury" hiện nay, hy vọng hồi phục của phi đội F-14 gần như bằng không.
Chiến lược tổng thể nhằm vô hiệu hóa Iran
Cuộc tấn công vào Isfahan không phải là sự kiện đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược tổng thể của Mỹ và Israel nhằm vô hiệu hóa năng lực quân sự của Tehran. Trên khắp lãnh thổ Iran, nhiều căn cứ không quân khác cũng chịu chung số phận tàn phá:
- Tại Shiraz, hình ảnh vệ tinh xác nhận việc mất mát các máy bay vận tải Il-76, C-130 và tiêm kích Su-22
- Tại Khuzestan, các máy bay F-5 đời cũ cũng bị nhắm mục tiêu tại sân bay quốc tế Qassem Soleimani
Trên không, không quân Iran gần như không thể hoạt động hiệu quả. Ngày 2 tháng 3, F-15 của Qatar đã bắn hạ hai chiếc Su-24; ngày 4 tháng 3, tiêm kích F-35I của Israel tiếp tục tiêu diệt một máy bay huấn luyện vũ trang Yak-130 ngay trên bầu trời Iran.
Mục tiêu chiến lược của xung đột
Xung đột tại Trung Đông, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, có một trong những mục tiêu cốt lõi là xóa sổ khả năng răn đe từ xa của chính quyền Tehran. Việc các căn cứ chiến lược như Isfahan bị đánh phá tan hoang và phi đội F-14 huyền thoại bị tiêu diệt trên mặt đất là minh chứng rõ ràng cho sự suy yếu trầm trọng của không quân Iran.
Bất kể quá khứ huy hoàng hay những nỗ lực duy trì bền bỉ suốt nhiều thập kỷ, câu chuyện về những chiếc Tomcat cánh cụp tại Iran dường như đang đi đến hồi kết thúc bi thảm. Những hình ảnh vệ tinh từ Isfahan không chỉ ghi lại thiệt hại vật chất mà còn đánh dấu sự kết thúc của một thời đại trong lịch sử không quân Iran.



