Phu nhân Đại giáo chủ Iran Khamenei qua đời sau đợt không kích Mỹ - Israel
Phu nhân Đại giáo chủ Iran Khamenei qua đời

Phu nhân Đại giáo chủ Iran Khamenei qua đời sau đợt không kích Mỹ - Israel

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, phu nhân của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, đã không qua khỏi do những vết thương nghiêm trọng trong đợt tấn công của Mỹ và Israel, theo thông tin từ truyền thông Iran. Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, gây ra thiệt hại nhân mạng đáng kể.

Chi tiết về cái chết của phu nhân Khamenei

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 79 tuổi, đã rơi vào tình trạng hôn mê kể từ khi bị thương trong cuộc tấn công ngày 28/2 và qua đời vào ngày 2/3, như hãng thông tấn Tasnim đưa tin. Bà là người vợ duy nhất của Đại giáo chủ Ali Khamenei, và hai người đã kết hôn từ năm 1964. Nhà lãnh đạo tối cao cùng nhiều quan chức cấp cao Iran cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào khu tổ hợp nơi ông làm việc.

Tiểu sử và cuộc sống kín đáo của bà Bagherzadeh

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh sinh ra trong một gia đình tôn giáo danh tiếng tại Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran. Cha bà là một doanh nhân nổi tiếng trong khu vực, trong khi anh trai giữ chức phó giám đốc tại đài truyền hình nhà nước Iran IRIB. Mặc dù kết hôn với người có ảnh hưởng nhất Cộng hòa Hồi giáo Iran, bà Bagherzadeh vẫn duy trì hình ảnh kín đáo trước công chúng. Bà hiếm khi tham gia các hoạt động chính thức và hầu như tránh né các vấn đề chính trị, thay vào đó tập trung vào gia đình và các nghĩa vụ tôn giáo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thiệt hại nặng nề trong chiến dịch tấn công

Theo hãng thông tấn Fars, nhiều thành viên trong gia đình ông Khamenei, bao gồm con gái, con rể và cháu gái, đã thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu từ sáng ngày 28/2. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Iran thông báo rằng 171 học sinh đã thiệt mạng trên khắp Iran trong vòng 48 giờ qua. Trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayebeh ở Minab là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 168 học sinh thiệt mạng và 95 em bị thương. Số lượng thương vong còn lại được ghi nhận tại Qazvin và thủ đô Tehran.

Phản ứng quốc tế và bối cảnh xung đột

Cơ quan giáo dục của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng bày tỏ “vô cùng lo ngại” về vụ đánh bom vào trường tiểu học nữ sinh ở Iran, khiến hàng trăm trẻ em vô tội thiệt mạng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích “ăn miếng, trả miếng” giữa Mỹ - Israel với Iran đã lan rộng từ Tehran tới các quốc gia Vùng Vịnh, đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột khu vực. Đồng thời, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền trước đòn đánh của Mỹ - Israel, đồng thời kêu gọi chấm dứt chiến sự và ngăn chặn xung đột lan rộng.

Diễn biến chính trị liên quan

Sau đòn không kích vào Iran, Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị bỏ phiếu để hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump, phản ánh những lo ngại về leo thang quân sự. Những sự kiện này làm nổi bật tính chất phức tạp và nguy hiểm của tình hình Trung Đông hiện nay, với hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình