Người Iran Tràn Ngập Tang Thương Và Căm Phẫn Sau Cái Chết Của Lãnh Tụ Tối Cao
Hàng nghìn người dân Iran đã đổ về trung tâm thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác vào ngày 1/3 để tưởng niệm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người vừa qua đời trong các cuộc tấn công được cho là do Mỹ và Israel thực hiện. Không khí tang thương bao trùm khi đám đông mặc trang phục màu đen, nhiều người bật khóc, giơ cao chân dung ông Khamenei và hô vang những khẩu hiệu mạnh mẽ: “Đả đảo Mỹ” và “Đả đảo Israel”.
Biểu Tình Lan Rộng Với Những Cảm Xúc Mãnh Liệt
Tại Quảng trường Cách mạng Enqelab ở Tehran, cảnh tượng đầy xúc động diễn ra khi người dân vẫy cờ Iran, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc. Một chàng trai trẻ, Hossein Dadbakhsh, sinh viên 21 tuổi từ Mashhad, tuyên bố: “Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Hồi giáo và vì Imam Khamenei của tôi. Chế độ Do Thái phục quốc và ông Trump sẽ phải trả giá đắt.” Giọng nói của anh run rẩy vì xúc động, phản ánh tâm trạng chung của nhiều người.
Ở thành phố Shiraz, Atousa Mirzade, một giáo viên tiểu học, chia sẻ nỗi lo lắng về tương lai đất nước: “Tôi không thể vui mừng khi lãnh đạo bị sát hại bởi thế lực nước ngoài. Chúng ta đã thấy hỗn loạn ở Iraq, và tôi thà giữ nguyên Cộng hòa Hồi giáo còn hơn rơi vào tình cảnh đó.” Một phụ nữ khác bày tỏ với hãng tin WANA: “Tối qua chúng tôi cầu nguyện suốt đêm, hy vọng đó chỉ là tin đồn. Đáng tiếc, đó lại là sự thật.”
Phản Ứng Từ Các Thành Phố Linh Thiêng Và Khu Vực
Không chỉ tại Tehran, các thành phố linh thiêng của Iran cũng chứng kiến những cuộc tụ tập đông đảo. Tại Qom, hàng trăm người tập trung tại đền thờ Hazrat Masume để lên án các cuộc tấn công. Ở Mashhad, những người để tang phủ cờ đen lên mái vòm Đền thờ Imam Reza, một biểu tượng của nỗi đau buồn. Nhiều người bật khóc trong khuôn viên đền, thể hiện sự mất mát to lớn.
Phản ứng không chỉ giới hạn trong Iran. Tại Baghdad, người dân tuần hành trên đường phố để ủng hộ Iran. Ở Sanaa, Yemen, các phương tiện truyền thông ủng hộ lực lượng Houthi đưa tin về một “cuộc tuần hành triệu người” tưởng nhớ ông Khamenei, với người biểu tình thiêu đốt cờ Mỹ và Israel. Tại Lebanon, hàng chục nghìn người ủng hộ Hezbollah và cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite tập trung ở ngoại ô Beirut, mang theo cờ và chân dung cố lãnh tụ.
Tuyên Bố Trừng Phạt Và Bối Cảnh Căng Thẳng
Trước đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ đứng sau cái chết của ông Khamenei, khẳng định “máu phải được báo đáp”. Một người đàn ông tại cuộc mít tinh ở Tehran nói: “Tin dữ khiến tôi tràn ngập sự căm phẫn đối với Israel và Mỹ. Chúng ta phải trả thù cho máu của lãnh tụ.”
Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, với Israel được báo cáo tiến hành không kích vào khu vực ngoại ô Beirut. Hình ảnh phát thanh viên truyền hình Iran bật khóc khi đọc bản tin thông báo cái chết của Đại giáo chủ Khamenei càng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ông đối với người dân.
Người Iran hiện đang đối mặt với một bước ngoặt lịch sử, với cảm giác khó tin và bất định bao trùm thủ đô Tehran. Các cuộc biểu tình và tưởng niệm này không chỉ là hành động tiếc thương mà còn thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm phản đối các thế lực bên ngoài, làm sâu sắc thêm cuộc xung đột trong khu vực.



