Mỹ và Israel tiêu diệt 49 lãnh đạo Iran trong đòn mở màn chiến dịch
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng Mỹ và Israel đã "tiêu diệt" 49 lãnh đạo cấp cao Iran ngay trong đòn mở màn của chiến dịch quân sự mang tên "Cơn thịnh nộ kinh hoàng". Thông tin này được ông Trump chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News vào ngày 2/3, nhấn mạnh rằng Washington nắm chính xác thời điểm và địa điểm cuộc họp kín của giới lãnh đạo Iran.
Theo lời Tổng thống Trump, đây là một kết quả "đáng kinh ngạc", khi Mỹ có được thông tin tình báo chi tiết về cuộc họp. Ông mô tả rằng vào buổi sáng diễn ra cuộc tập kích, Đại giáo chủ Ali Khamenei đang dùng bữa sáng cùng nhóm thân cận, tin rằng họ an toàn vì cuộc gặp diễn ra giữa ban ngày.
"Có 49 lãnh đạo đã bị loại bỏ. Chúng tôi từng nghĩ phải mất 4 tuần mới có thể xóa sổ được bộ máy lãnh đạo Iran. Và nếu họ lẩn trốn, mọi thứ còn kéo dài hơn 4 tuần rất nhiều. Họ chắc chắn sẽ phải ẩn náu", ông Trump nói với Fox News. "Chúng tôi thực sự bất ngờ khi biết chuyện đang diễn ra. Nhưng chúng tôi biết chính xác điều gì xảy ra và ở đâu".
'Sóng lớn' vẫn chưa diễn ra, Mỹ cảnh báo đòn mạnh hơn
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CNN vào sáng cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đang "đánh cho Iran tơi tả", nhưng "sóng lớn" vẫn chưa thực sự diễn ra. Ông khẳng định: "Chúng tôi đang đánh cho họ tơi tả. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất ổn, rất mạnh mẽ. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới và chúng ta đang sử dụng lực lượng ấy".
Khi được hỏi liệu Mỹ có làm gì thêm ngoài tấn công quân sự để hỗ trợ người dân Iran giành lại quyền kiểm soát đất nước hay không, ông Trump trả lời khẳng định: "Có". Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ làm điều đó. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi muốn họ hãy ở trong nhà. Bên ngoài không an toàn. Và tình hình sắp tới sẽ còn kém an toàn hơn nữa. Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh thật mạnh. Làn sóng lớn nhất vẫn chưa xảy ra. Đòn mạnh sẽ sớm tới".
Mỹ để ngỏ khả năng tấn công trên bộ vào Iran
Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 2/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington vẫn để ngỏ khả năng triển khai lực lượng bộ binh trên lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến "bất tận" giống như tại Iraq.
Khi được hỏi liệu Mỹ hiện có binh sĩ tại Iran hay không, ông Hegseth trả lời: "Không. Nhưng chúng tôi sẽ không đi vào việc nói trước chúng tôi sẽ làm gì hay không làm gì". Ông giải thích thêm rằng trong thời gian dài, nhiều người cho rằng chính quyền Mỹ không nên tiết lộ kế hoạch chi tiết với kẻ thù.
Không kích không nhằm thay đổi chế độ, nhưng kêu gọi người dân Iran hành động
Bộ trưởng Hegseth khẳng định các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran không có mục tiêu "thay đổi chế độ". Ông nói: "Đây không phải là một cuộc chiến nhằm thay đổi chế độ, nhưng chế độ đó chắc chắn đã thay đổi và thế giới sẽ tốt đẹp hơn vì điều đó". Ông cũng lập luận rằng Mỹ không phải là bên khơi mào xung đột, mà Iran đã tiến hành các cuộc tấn công trong nhiều thập kỷ như "một cuộc chiến đơn phương chống lại nước Mỹ".
Dù vậy, trong phát biểu của mình, ông Hegseth lại kêu gọi người dân Iran "tận dụng" cơ hội để thay đổi chế độ. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng người dân Iran sẽ tận dụng cơ hội phi thường này. Tổng thống Trump đã nói rõ, đây là thời điểm của các bạn. Chúng tôi đã thấy rất nhiều người dân Iran tìm kiếm sự thay đổi. Đây là thời khắc để họ nắm lấy cơ hội".
Các diễn biến quân sự và phản ứng quốc tế
Trong khi đó, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và trụ sở chỉ huy không quân nước này trong loạt tấn công mới nhất, sử dụng tên lửa đạn đạo Kheibar. Phía Israel xác nhận xảy ra các vụ tập kích nhưng khẳng định chưa ghi nhận thương vong.
Một sự cố đáng chú ý là 3 tiêm kích Mỹ đã bị bắn hạ do hệ thống phòng không Kuwait vô tình bắn nhầm, theo xác nhận của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Tất cả 6 thành viên tổ bay đã nhảy dù thoát hiểm an toàn và trong tình trạng ổn định.
Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm tướng Vệ binh Cách mạng Majid Ebnelreza làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Trên trường quốc tế, Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ Iran. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh "trân trọng tình hữu nghị truyền thống" với Tehran, ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền và an ninh. Ông cũng kêu gọi Mỹ và Israel lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, tránh leo thang căng thẳng ở Trung Đông.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc không kích của Israel và Mỹ đã đánh trúng bất kỳ cơ sở hạt nhân nào của Iran, dù phía Iran cáo buộc cơ sở hạt nhân tại Natanz bị tấn công.
Tình hình tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng với những diễn biến phức tạp, khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran lan rộng, đe dọa sự ổn định của toàn khu vực.



