Lãnh tụ Iran Mojtaba Khamenei bị thương trong không kích, xung đột leo thang với loạt tấn công dữ dội
Đại sứ Iran tại Cyprus, Alireza Salarian, đã xác nhận với Guardian rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương trong một cuộc không kích vào ngày 28/2, vụ việc san phẳng nơi ở của cố lãnh tụ Ali Khamenei và khiến 6 thành viên gia đình thiệt mạng. Theo nguồn tin từ CNN, ông Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím quanh mắt trái và một số vết rách nhẹ trên mặt, hiện có thể đang điều trị tại bệnh viện.
Iran phóng đợt tấn công dữ dội nhất, đe dọa eo biển Hormuz
Ngày 11/3, Iran thực hiện đợt tấn công bằng tên lửa và UAV được mô tả là dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng nổ, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Israel như căn cứ hải quân Haifa và cơ quan tình báo Aman. Còi báo động vang lên tại Israel và nhiều quốc gia vùng Vịnh, buộc hệ thống phòng không phải liên tục đánh chặn.
Đồng thời, Iran cảnh báo sẽ tấn công các tàu chở dầu và tàu của Mỹ, Israel cùng đồng minh tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược. Một tàu hàng Thái Lan đã bị trúng vật thể chưa xác định tại đây, gây nổ và cháy, với 20 thủy thủ được cứu và 3 người mất tích. Iran tuyên bố giá dầu có thể lên đến 200 USD/thùng do bất ổn an ninh.
Thế giới ứng phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, động thái lớn nhất từng được cân nhắc để ổn định nguồn cung. Đức, Nhật Bản và Liên minh châu Âu cũng có các biện pháp như xuất dầu dự trữ và trừng phạt Iran.
Trong khi đó, Mỹ tuyên bố giành ưu thế trên không sau khi tấn công hơn 5.500 mục tiêu tại Iran, nhưng đối mặt với thách thức khi hải quân thiếu tàu quét mìn chuyên dụng tại vịnh Ba Tư. Các tàu tác chiến ven bờ (LCS) được triển khai thay thế bị chỉ trích về độ tin cậy.
Căng thẳng ngoại giao và mở rộng mục tiêu chiến tranh
Tây Ban Nha rút đại sứ tại Israel, phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Iran cảnh báo có thể tấn công các ngân hàng, trung tâm kinh tế và cơ sở công nghệ của Mỹ trong khu vực, với danh sách mục tiêu bao gồm các tập đoàn như Google, Amazon và Microsoft.
Hàng nghìn người Iran tập trung tại Tehran để tưởng niệm các lãnh đạo thiệt mạng, trong khi xung đột tiếp tục gây gián đoạn giao thông hàng không và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài.



