Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng đoàn lãnh đạo Bắc Âu thăm Kiev, khẳng định ủng hộ Ukraine
Ngày 24-2-2026, đánh dấu tròn 4 năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã dẫn đầu một phái đoàn quốc tế đến thăm thủ đô Kiev. Đoàn bao gồm các nhà lãnh đạo từ Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Na Uy và Thụy Điển, thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ với Ukraine trong thời điểm quan trọng này.
Hành trình đặc biệt bằng tàu hỏa qua Ba Lan
Do không phận Ukraine đã đóng cửa từ đầu cuộc chiến, các quan chức nước ngoài buộc phải lựa chọn phương tiện di chuyển bằng tàu giường nằm. Hành trình kéo dài 10 giờ, xuất phát từ Ba Lan – một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu – và đi xuyên qua miền tây Ukraine. Trước đó, các máy bay chở lãnh đạo đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự của Ba Lan gần biên giới, sau đó họ được đưa đến ga xe lửa Przemysl bằng đoàn xe được bảo vệ nghiêm ngặt.
Chuyến tàu chở bà Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, khởi hành từ ngày 23-2, đã đưa hàng chục nhân vật VIP đến Kiev. Mục đích của chuyến đi là bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong suốt cuộc chiến. Toa VIP của bà Leyen được ốp gỗ màu vàng sang trọng và có binh sĩ canh gác lối vào, đảm bảo an toàn tối đa.
Sự thay đổi trong hình ảnh và tâm thế
Dù phương thức di chuyển đến Kiev vẫn không thay đổi trong 4 năm qua, hình ảnh thể hiện đã có sự khác biệt rõ rệt. Vào tháng 4-2022, trong chuyến thăm Bucha – một thị trấn ngoại ô Kiev, bà Leyen mặc áo chống đạn và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các binh sĩ mặc đồ ngụy trang. Tuy nhiên, khi bước xuống tàu vào sáng 24-2-2026 dưới bầu trời xám của Kiev, bà chỉ mặc một chiếc áo khoác đen nhẹ, bên trong lộ ra áo màu xanh và vàng – tượng trưng cho quốc kỳ Ukraine, mà không có bất kỳ áo giáp nào.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã chào đón bà với một bó hoa nhỏ màu vàng và xanh, thể hiện tình đoàn kết và lòng biết ơn. Ông Antonio Costa, trong chuyến thăm Kiev vào tháng 5-2022 với tư cách Thủ tướng Bồ Đào Nha lúc đó, đã mặc áo chống đạn và được hộ tống bởi hai người mang súng trường. Ông chia sẻ với các nhà báo: "Ở Bucha và những nơi khác lúc đó có thể thấy rõ chiến tranh đang ở ngay trước cửa. Giờ đây chiến tranh đã ở phía bên kia Ukraine. Và đó là bằng chứng cho thấy Nga đã không đạt được mục tiêu ban đầu là kiểm soát hoàn toàn Ukraine."
Phản ứng từ các nhà lãnh đạo quốc tế
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài CNN tại Kiev vào ngày 23-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump "đứng về phía chúng tôi". Khi được hỏi liệu ông có tin rằng ông Trump đang gây đủ áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, ông Zelensky trả lời thẳng thắn: "Không".
Trong khi đó, theo Hãng thông tấn Tass, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Điện Kremlin trong lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, khẳng định các binh sĩ Nga trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" đang hành động phối hợp và hiệu quả. Ông nói: "Nga đang chiến đấu vì tương lai của mình, vì độc lập, sự thật và công lý".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã lên tiếng, tuyên bố cuộc chiến của Nga vào Ukraine là "thất bại nhân 3" đối với Nga, nhân dịp kỷ niệm 4 năm chiến sự. Tuyên bố này nhấn mạnh sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế đối với hành động của Nga.



