Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lạnh lùng phớt lờ chồng trong phiên tòa ngắn ngủi
Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lạnh lờ chồng tại tòa

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lạnh lùng phớt lờ chồng trong phiên tòa ngắn ngủi

Phiên tòa chỉ kéo dài 30 phút vào ngày 14/4 đã phơi bày sự rạn nứt sâu sắc giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và vợ Kim Keon-hee. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau 9 tháng, kể từ khi ông Yoon bị bắt vì vụ ban bố thiết quân luật bất thành, dẫn đến chấm dứt nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, cuộc tái ngộ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, với ông Yoon là bị cáo và bà Kim là nhân chứng, theo SCMP.

Khoảng cách lạnh lùng giữa hai vợ chồng

Ông Yoon xuất hiện tại tòa với vẻ ngoài gầy gò, khuôn mặt hốc hác và mái tóc gần như bạc trắng, lộ rõ dấu vết thời gian. Trái lại, bà Kim giữ phong thái quen thuộc: mặc vest đen, áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, và chỉ tháo khẩu trang khi trả lời câu hỏi. Suốt phiên xử, ông Yoon, ngồi ở ghế bị cáo với số hiệu phạm nhân trên áo, không rời mắt khỏi vợ. Ông nhiều lần quay sang khu vực nhân chứng, cố gắng "giao tiếp" bằng ánh nhìn, thậm chí có lúc đưa tay lau khóe mắt.

Ngược lại, bà Kim gần như nhìn thẳng phía trước, giữ thái độ lạnh lùng và chỉ chạm mắt với chồng một lần duy nhất. Khi rời phòng xử, ông Yoon khẽ gật đầu về phía vợ, nhưng bà không hề quay lại. Nhà phân tích Jung Suk-koo nhận định sự xa cách của bà Kim có thể phản ánh "cơn giận âm ỉ" liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật thất bại của chồng. "Hai người khẳng định bà Kim không hề biết trước quyết định này, nhưng điều đó khó thuyết phục được dư luận", ông nói.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cáo buộc thông đồng và các vụ án hình sự

Phiên tòa tập trung vào cáo buộc ông Yoon và bà Kim thông đồng nhận miễn phí kết quả thăm dò dư luận tới 58 lần trong giai đoạn 2021-2022 từ Myung Tae-kyun, một "cò quyền lực" chính trị đồng thời hành nghề xem bói. Đổi lại, cặp đôi bị cho là đã hỗ trợ một cựu nghị sĩ giành đề cử của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 theo đề nghị của Myung. Sau đó, cả Myung và vị cựu nghị sĩ này đều bị bắt vì vi phạm luật tài trợ chính trị.

Tại phiên xử, bà Kim từ chối trả lời hơn 40 câu hỏi của nhóm công tố viên đặc biệt do Min Joong-ki dẫn đầu. Tháng 1, bà đã bị tòa án cấp dưới tuyên có tội nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất, nhưng được tuyên trắng án đối với cáo buộc thao túng cổ phiếu và vụ thăm dò dư luận. Tuy nhiên, công tố viên đã kháng cáo, đề nghị mức án 4 năm tù cùng khoản tịch thu 137 triệu won. Phán quyết dự kiến được đưa ra vào ngày 28/4.

Ảnh hưởng và các vụ án liên quan

Theo truyền thông Hàn Quốc, bà Kim từ lâu được cho là có ảnh hưởng sâu rộng đối với ông Yoon, bao trùm từ bổ nhiệm nhân sự, điều hành quốc gia đến chính trị đảng phái. Điều này góp phần làm dấy lên nhiều tranh cãi khi các bê bối liên tiếp nổ ra. Trong một phiên tòa khác liên quan đến cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae, bà Kim, với tư cách nhân chứng, khẳng định không hề biết trước kế hoạch thiết quân luật. Trước các câu hỏi về dấu hiệu cảnh báo, bà trả lời dứt khoát: "Hoàn toàn không".

Trong khi đó, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện đối mặt với 8 vụ án hình sự, liên quan đến sắc lệnh thiết quân luật, cáo buộc che giấu cái chết của một lính thủy đánh bộ trong chiến dịch cứu hộ lũ năm 2023, cùng các mối quan hệ bị nghi vấn với những nhân vật môi giới chính trị. Ông Yoon từng lên tiếng xin lỗi vì gây khó khăn cho người dân sau lệnh thiết quân luật, nhưng vẫn khẳng định quyết định nhằm "cứu quốc gia".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình