Căng thẳng leo thang: Iran khẳng định không đàm phán, Mỹ - Israel tiếp tục không kích
Ngày 2-3, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Iran Ali Larijani đã đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định nước này "sẽ không đàm phán với Mỹ". Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế đưa tin ông Larijani đang tìm cách nối lại đàm phán thông qua các nhà trung gian Oman. Ông cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biến khẩu hiệu "America First" thành "Israel First" và hy sinh binh sĩ Mỹ cho tham vọng của Israel.
Phản ứng từ Washington và các cuộc tấn công
Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố những ứng viên kế nhiệm tiềm năng tại Iran "đều đã chết" sau các cuộc không kích phối hợp Mỹ - Israel. Ông còn nhắc đến việc tiêu diệt Lãnh tụ Ali Khamenei, khẳng định "Tôi hạ ông ta trước khi ông ta hạ tôi". Các cuộc không kích tiếp tục diễn ra, với bệnh viện ở Tehran bị tấn công, buộc phải sơ tán bệnh nhân, kể cả trẻ sơ sinh. Tổ chức Y tế thế giới bày tỏ lo ngại về thiệt hại này.
Ở Lebanon, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào ngoại ô phía nam Beirut. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ trước Hezbollah, nhóm vũ trang này đã phóng tên lửa và drone vào Israel để trả đũa vụ sát hại ông Khamenei. Truyền thông Saudi Arabia cũng đưa tin Israel tiêu diệt lãnh đạo cấp cao của Hezbollah.
Phản ứng quốc tế và leo thang ngoại giao
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư lên Liên hợp quốc, lên án vụ sát hại ông Khamenei là "hành động khủng bố hèn nhát" và vi phạm luật pháp quốc tế. Mỹ cùng các nước vùng Vịnh ra tuyên bố chung, lên án các cuộc tấn công của Iran và nhấn mạnh quyền tự vệ. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi Iran ngừng tấn công và tìm giải pháp ngoại giao, lo ngại về gián đoạn thương mại.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video khẳng định tiếp tục không kích Iran, trong khi Anh báo cáo căn cứ không quân tại Cyprus bị drone nghi của Iran tấn công. Kuwait chặn drone tập kích, gây tiếng nổ lớn nhưng không có thương vong.
Tình hình trong nước và triển vọng
Tại Iran, các vụ nổ gần khu dân cư Tehran làm hơn 20 người chết, làm dấy lên lo ngại về mục tiêu dân sự. Ông Trump so sánh tình hình Iran với Venezuela, tiết lộ có danh sách lãnh đạo mới, nhưng giới phân tích nhận định chiến dịch này phức tạp hơn do chương trình hạt nhân của Iran.
Với việc Mỹ và Israel đã khai hỏa, mục tiêu cấp cao bị tiêu diệt, câu hỏi lớn vẫn là tàn cuộc sẽ kết thúc thế nào trong bối cảnh căng thẳng leo thang và phản ứng quốc tế đa dạng.



