Thảm án Quảng Trị: Nghi phạm khai nhận sát hại tài xế taxi và mẹ vợ, bố vợ bị thương nặng
Thảm án Quảng Trị: Nghi phạm khai nhận sát hại 2 người

Thảm án Quảng Trị: Nghi phạm khai nhận sát hại tài xế taxi và mẹ vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện di lý nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi; thường trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) về trụ sở để phục vụ công tác điều tra vụ thảm án nghiêm trọng. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, vụ việc đã khiến hai người tử vong và một người bị thương nặng, gây chấn động dư luận.

Chi tiết vụ án và nạn nhân

Trong lời khai ban đầu, Nguyễn Ngọc Đạo thừa nhận hành vi dẫn đến cái chết của tài xế taxi Bùi Thái S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và bà Đinh Thị T. (SN 1962, mẹ vợ của Đạo, trú xã Kim Điền). Ngoài ra, ông Phan Văn Huyên (SN 1960, bố vợ Đạo) cũng bị thương nặng trong vụ việc này. Cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ động cơ và diễn biến cụ thể của vụ án.

Gia đình nạn nhân rơi vào cảnh tang thương

Sau khi nhận được tin dữ, người thân của anh Bùi Thái S. đã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể, đưa về quê nhà an táng. Theo mô tả, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của anh S., nơi chị Nguyễn Thị Thanh T. (34 tuổi, vợ anh S.) ôm chặt hai đứa con nhỏ, ngồi bên thi thể người chồng vừa ra đi trong đau đớn. Sự mất mát này để lại khoảng trống khó lòng bù đắp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh S. và chị T. đã bên nhau nhiều năm, có với nhau hai người con: con trai lớn năm nay học lớp 2 và bé gái nhỏ mới tròn 4 tuổi. Cuộc sống gia đình không khá giả nhưng tràn đầy yêu thương, với những bữa cơm giản dị và những tối sum vầy hiếm hoi sau ngày dài mưu sinh. Là trụ cột gia đình, anh S. luôn nỗ lực kiếm sống, thậm chí vay mượn để mua một chiếc ô tô chạy dịch vụ, hy vọng cải thiện thu nhập.

Chuyến xe định mệnh và nỗi đau của người ở lại

Chiếc xe mới mua hơn một năm, vẫn còn những khoản nợ chưa kịp trả hết. Anh S. thường chỉ chạy những quãng đường ngắn trong thành phố, ít khi nhận cuốc đường dài. Tuy nhiên, vào chiều ngày 26/3, anh nhận được một chuyến đi xa qua ứng dụng đặt xe. Trước khi rời nhà, anh vẫn như mọi khi, dặn dò vợ và nhìn các con rồi đi.

Chia sẻ với báo chí, chị T. nghẹn ngào kể lại: "Anh S. nói có khách đặt xe đi Quảng Trị, ra đó tầm tối rồi tắt máy. Tôi không kịp hỏi thêm gì." Tối cùng ngày, chị nhắn tin hỏi thăm thì anh trả lời đang ăn cơm. Đến khoảng 21 giờ, chị tiếp tục nhắn tin nhưng không thấy hồi âm, nghĩ chồng mệt nên nghỉ ngơi. Rạng sáng 27/3, chị nhận cuộc gọi báo tin anh S. gặp nạn và đã tử vong.

Chị T. bày tỏ nỗi đau: "Nghe tin, tôi hoảng loạn. Con trai cứ khóc đòi ba. Tụi nhỏ lúc nào cũng quấn quýt bên ba từ ăn, ngủ, đi học. Giờ anh bỏ mẹ con tôi rồi, tôi phải sống sao đây…"

Cộng đồng chung tay hỗ trợ gia đình nạn nhân

Tin tức về vụ thảm án khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa. Bạn bè, đồng nghiệp của anh S. cùng những người xa lạ đã tìm đến, chung tay lo hậu sự và san sẻ phần nào mất mát. Trên các hội nhóm dành cho tài xế, những lời chia buồn và kêu gọi hỗ trợ gia đình liên tục được lan truyền, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm việc với nghi phạm Nguyễn Ngọc Đạo để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình