Người mẹ nghèo ở Đà Nẵng đang rơi vào tuyệt vọng khi con trai duy nhất bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang cần sự chung tay của cộng đồng để có cơ hội sống. Chị Trần Thị Hồng (45 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi con trai là cháu Nguyễn Văn Quốc (17 tuổi) bị tai nạn giao thông trên đường đi học về.
Tai nạn thương tâm trên đường đi học về
Vào khoảng 17h30 ngày 12/5, cháu Quốc đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thì bất ngờ bị một xe tải chạy cùng chiều va quẹt. Cú va chạm mạnh khiến cháu Quốc ngã xuống đường, bị thương nặng ở vùng đầu và ngực, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bác sĩ chẩn đoán cháu Quốc bị chấn thương sọ não kín, dập não, xuất huyết nội sọ, gãy nhiều xương sườn, tràn máu màng phổi. Tình trạng rất nguy kịch, cháu phải thở máy, hôn mê sâu. Các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu để cứu tính mạng, nhưng tiên lượng rất nặng nề.
Nỗi đau của người mẹ nghèo
Chị Hồng làm nghề bán vé số dạo, chồng mất sớm vì bệnh ung thư đã 5 năm nay. Chị sống cùng con trai duy nhất trong căn nhà trọ nhỏ. Toàn bộ gánh nặng gia đình đè lên vai chị, thu nhập bấp bênh, không có tích lũy. Khi con trai gặp nạn, chị phải vay mượn khắp nơi nhưng số tiền quá lớn nên bất lực.
Chia sẻ với phóng viên, chị Hồng nghẹn ngào: “Con tôi là chỗ dựa duy nhất của tôi. Nó ngoan lắm, học giỏi, thương mẹ, thường phụ mẹ bán vé số mỗi chiều. Giờ nó nằm đó, tôi không biết xoay xở thế nào. Tôi chỉ biết cầu xin mọi người giúp đỡ để cứu sống con tôi.”
Chi phí điều trị khổng lồ
Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân cần phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật, điều trị tích cực kéo dài, chi phí dự kiến lên tới 200 triệu đồng. Đối với gia đình chị Hồng, đó là số tiền không tưởng.
Hiện tại, cháu Quốc vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng. Mỗi ngày chi phí điều trị lên tới hàng chục triệu đồng, trong khi gia đình đã không còn khả năng chi trả. Mọi sự giúp đỡ của cộng đồng là nguồn hy vọng duy nhất để cháu có thể được tiếp tục điều trị.
Kêu gọi cộng đồng chung tay
Hoàn cảnh của gia đình chị Hồng đã được chính quyền địa phương xác nhận. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng khu phố nơi chị Hồng sinh sống, cho biết: “Gia đình chị Hồng thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện hỗ trợ để cháu Quốc có cơ hội được chữa trị.”
Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản của chị Trần Thị Hồng, hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0905.123.456. Rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng để tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ nghèo vượt qua nỗi đau này.



