TAND Hà Nội xử tù chung thân cho kẻ buôn ma túy, cướp tài sản và chống đối công an
Ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hải Quỳnh (44 tuổi) mức án tổng hợp là tù chung thân. Quỳnh bị kết tội về bốn hành vi phạm tội nghiêm trọng, bao gồm "mua bán trái phép chất ma túy", "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "chống người thi hành công vụ".
Các bị cáo đồng phạm cũng nhận án tù
Cùng trong vụ án này, Tòa án cũng xét xử và tuyên án đối với ba bị cáo khác. Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Ngân (50 tuổi) phải lĩnh 24 tháng tù về tội "che giấu tội phạm". Trong khi đó, hai bị cáo Lê Thị Kim Lương (50 tuổi) và Nguyễn Tuyết Anh (42 tuổi) mỗi người nhận mức án 18 tháng tù về tội "không tố giác tội phạm". Các bản án này phản ánh sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Tiền án và hành vi phạm tội của Trần Hải Quỳnh
Theo cáo trạng được trình bày tại tòa, Trần Hải Quỳnh là một đối tượng có nhiều tiền án liên quan đến ma túy và vũ khí quân dụng. Sau khi ra tù vào năm 2025, Quỳnh đã thực hiện một loạt hành vi phạm tội mới với mức độ nguy hiểm cao. Đầu tiên, Quỳnh lên Lạng Sơn và chi hơn 35 triệu đồng để mua vũ khí, bao gồm một khẩu súng ngắn CZ75, một khẩu EKOL Fiat Magnum 9 mm, nhiều viên đạn các loại và hai bình xịt hơi cay, với lý do "phòng thân".
Không dừng lại ở đó, Quỳnh còn mua từ một người không quen biết số ma túy trị giá 200 triệu đồng, gồm đa dạng các chất như cần sa, nước vui, heroin, methamphetamine, ketamine và MDMA. Mục đích của việc này là để bán lẻ cho người khác, gây nguy hại cho cộng đồng. Tháng 7 năm 2025, Quỳnh nhờ người khác đứng tên thuê một căn nhà gần đường Phan Trọng Tuệ tại Hà Nội và mang toàn bộ ma túy, súng, đạn về cất giấu trong phòng ngủ.
Diễn biến chống đối lực lượng công an
Vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2025, tổ công tác của Công an phường Đại Thanh đã đến kiểm tra căn nhà nơi Quỳnh đang trú ẩn. Khi phát hiện sự có mặt của lực lượng chức năng, Quỳnh đã trốn vào trong phòng ngủ và để một người khác ra mở cửa. Khi công an yêu cầu mở cửa, Quỳnh không chấp hành, thay vào đó đứng dựa lưng vào cửa để ngăn cản.
Một cán bộ trong tổ công tác tiếp tục yêu cầu thì Quỳnh từ trong phòng nói vọng ra rằng "đang đau bụng chưa ra được", đồng thời lấy hai khẩu súng, tay trái cầm khẩu CZ75 và tay phải cầm khẩu EKOL Firat Magnum. Quỳnh sau đó mở cửa, hướng nòng súng về phía tổ công tác, miệng chửi bới và đe dọa: "chúng mày lui ra, không tao bắn chết".
Mặc dù lực lượng công an cố gắng trấn tĩnh, Quỳnh vẫn không nghe theo. Hắn bắn một phát lên trần nhà để dọa, rồi bỏ chạy ra ngoài và bắn thêm một phát xuống đường trước khi tiếp tục chạy trốn. Tới bờ sông Tô Lịch, Quỳnh dùng súng chặn một đôi nam nữ, cướp xe máy của họ và di chuyển đến phố Linh Đàm gần đó, sau đó vứt bỏ chiếc xe.
Hành trình trốn chạy và bắt giữ
Sau khi vứt xe máy, Quỳnh thuê taxi đi lòng vòng quanh thành phố và mua quần áo mới để thay đổi ngoại hình. Tiếp theo, bị cáo đã gọi điện cho Nguyễn Thị Thúy Ngân, một người bạn xã hội, để xin ngủ nhờ và được Ngân đồng ý. Sáng hôm sau, Quỳnh kể lại toàn bộ câu chuyện dùng súng chống đối công an và cướp xe máy cho Ngân cũng như nhóm bạn gồm Lê Thị Kim Lương và Nguyễn Tuyết Anh biết. Quỳnh còn tiết lộ ý định muốn làm hộ chiếu để trốn sang Lào.
Trong lúc ngồi cùng nhau, Quỳnh đưa tiền cho Ngân và nhờ mua điện thoại, sim, đồ dùng cá nhân và một chiếc vali để đựng quần áo, chuẩn bị cho kế hoạch bỏ trốn. Chiều cùng ngày, Quỳnh bắt taxi đi Quảng Trị với mục đích vượt biên, nhưng cuối cùng đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một quán cơm dọc đường. Sự việc này kết thúc hành trình phạm tội và trốn chạy của Quỳnh, dẫn đến phiên tòa xét xử nghiêm minh như đã nêu.



