Ông chồng 62 tuổi lái xe lao vào quán ăn vì ghen, 7 người bị thương ở Thái Lan
Ông chồng 62 tuổi lái xe lao vào quán ăn vì ghen

Một vụ việc gây chấn động xảy ra tại tỉnh Buriram, đông bắc Thái Lan, khi một người chồng 62 tuổi bị cáo buộc lái xe lao vào quán ăn ngoài trời vì nghi ngờ vợ ngoại tình, dẫn đến 7 người bị thương. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của dư luận và cảnh sát địa phương.

Diễn biến vụ việc

Vào tối ngày 2/3, Samorn Yimrum, 62 tuổi, được nhìn thấy lái chiếc Toyota màu trắng của mình vòng quanh một nhóm người trước khi bất ngờ tăng tốc và lao thẳng vào quán ăn ngoài trời. Theo lời kể của nhân chứng, ông ta đã quan sát khu vực này hai lần trước khi thực hiện hành động nguy hiểm.

Hậu quả thương vong

Chiếc xe bán tải đã hất văng nhiều người đang ngồi uống rượu, gây ra cảnh hỗn loạn. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện nhóm nạn nhân nằm giữa đống đổ nát. Tổng cộng 7 người bị thương, bao gồm hai phụ nữ là Somporn Khamsaeng (53 tuổi) và Anchalee Chatadee (42 tuổi), tất cả đều được đưa đến bệnh viện và may mắn đã xuất viện sau đó.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người vợ của Samorn, Phensri Nammondee, 34 tuổi, chỉ bị thương nhẹ trong vụ việc. Nhóm người này đang tổ chức một bữa tiệc chia tay bạn bè khi tai nạn xảy ra, theo lời kể của Suntorn Wongmonthon, 49 tuổi, một thành viên trong nhóm.

Lời khai mâu thuẫn

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Samorn đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 3/3. Điều đáng ngạc nhiên là ông ta phủ nhận động cơ ghen tuông, cho rằng mình mất kiểm soát khi cố gắng nhặt chiếc điện thoại bị rơi. Trong lời khai với cảnh sát, Samorn nói: "Tôi chưa bao giờ ghen tuông. Tôi đã chung sống với vợ được 6 đến 7 năm. Hiện tại tôi 62 tuổi, trong khi cô ấy chỉ mới 34 tuổi. Nếu cô ấy có người mới, tôi cũng không bận tâm."

Tuy nhiên, ông thừa nhận biết vợ mình đang hẹn hò với người khác sau khi hai người chia tay khoảng 15 ngày trước đó, nhưng vẫn khẳng định không có cảm xúc ghen tuông.

Điều tra của cảnh sát

Trung úy cảnh sát Pathomphong Satthaporn thuộc đồn cảnh sát quận Ban Kruad cho biết, các nhà chức trách không tin rằng đây là một tai nạn thông thường. Họ đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng để xác định liệu hành động này có phải là cố ý hay không, bao gồm việc kiểm tra thông tin bảo hiểm xe.

Ông nhấn mạnh: "Nếu có bằng chứng về ý định cố ý, vụ việc có thể được xếp vào tội cố ý giết người." Hiện tại, Samorn đang bị buộc tội lái xe liều lĩnh gây thương tích cho người khác, nhưng các cáo buộc có thể được nâng cấp tùy theo kết quả điều tra.

Phản ứng của cộng đồng

Sự việc này đã gây ra làn sóng phẫn nộ và lo ngại trong cộng đồng địa phương, đặc biệt là về vấn đề bạo lực gia đình và an toàn giao thông. Nhiều người dân bày tỏ sự thương cảm với các nạn nhân và kêu gọi xử lý nghiêm minh đối với thủ phạm.

Vụ án tiếp tục được theo dõi sát sao, với hy vọng công lý sẽ được thực thi đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình