Án mạng khép lại ước mơ khoác áo lính của thanh niên Thanh Hóa
Án mạng khép lại ước mơ khoác áo lính ở Thanh Hóa

Án mạng khép lại ước mơ khoác áo lính của thanh niên Thanh Hóa

Ngày 2 tháng 3, tại căn nhà nhỏ ở thôn Chiềng Lằn, xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Lê Văn Vũ đã hoàn tất thủ tục tang sự cho con trai L.T.H, sinh năm 2008. Trên bàn thờ giữa nhà, di ảnh cậu thanh niên còn mới, khói hương nghi ngút, tạo nên không khí u buồn bao trùm.

Bà Lê Thị Hiêm, 46 tuổi, mẹ của H., ngồi lặng lẽ ở góc hiên với đôi mắt sưng đỏ sau nhiều đêm thức trắng. Người phụ nữ gầy gò gần như không còn nước mắt, gương mặt thất thần, thỉnh thoảng lại quay nhìn vào di ảnh con như chưa thể tin đó là sự thật. Có lúc bà đưa tay vuốt lên khung ảnh, gọi khẽ tên con rồi bật khóc, tiếng nấc nghẹn lại giữa căn nhà lạnh lẽo.

"Chỉ còn 5 tháng nữa, cháu mới tròn 18 tuổi, nó nói khi đủ tuổi rồi sẽ xin đi bộ đội, vậy mà... con ơi", bà run rẩy nói, giọng đầy xót xa. Chỉ ít ngày trước, H. vẫn phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, cả gia đình 4 người cùng ăn Tết ấm áp trong căn nhà đơn sơ vừa thoát diện cận nghèo năm 2025. Giấc mơ khoác áo lính khi đủ 18 tuổi của H., nay đã khép lại trong một buổi tối nghiệt ngã.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến vụ án và hành vi gây án

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày 27 tháng 2, cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Nhóm này bao gồm:

  • Phạm Linh Duyên, 20 tuổi
  • Lê Anh Khoa, 18 tuổi
  • Bùi Minh Hào, 18 tuổi
  • Trần Văn Khởi, 19 tuổi
  • Lê Mạnh Hải, 22 tuổi

Tất cả đều cùng trú tại xã Linh Sơn. Trước đó, vào trưa ngày 26 tháng 2, cả nhóm rủ nhau đến xã Văn Phú và Linh Sơn dự tiệc liên hoan. Đến khoảng 19 giờ, khi trở về qua ngã ba vào thôn Oi, xã Linh Sơn, họ gặp H. và L.V.T, 16 tuổi, cùng trú xã Giao An, đi xe máy hướng ngược lại.

Do từng có mâu thuẫn với H., Bùi Minh Hào quay xe và rủ cả nhóm đuổi theo. Tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn Oi – nơi hai bên là rừng keo, không có nhà dân – nhóm thanh niên đã chặn xe, dùng tay chân, mũ bảo hiểm và cành keo đánh hai thanh niên. Trong lúc xô xát, Phạm Linh Duyên rút dao bấm đâm một nhát vào ngực trái của H., khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Phản ứng từ chính quyền và cộng đồng

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Giao An, cho biết chính quyền đã đến thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân. "H. không thuộc diện thanh niên hư, không nằm trong diện theo dõi của công an. Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu chưa đủ 18 tuổi nhưng đã có dự định đăng ký nhập ngũ khi đến tuổi. Rất đáng tiếc", ông nói.

Ông Lê Văn Hiệu, Trưởng thôn Chiềng Lằn, chia sẻ thêm: "H. hiền lành, chăm chỉ, thường xuyên phụ giúp cha mẹ việc nương rẫy, rảnh rỗi thì đi làm thuê. Gia đình vừa mừng vì thoát cận nghèo thì tai họa ập đến". Hậu sự cho H. đã được gia đình và bà con lối xóm lo liệu xong. Bốn gia đình có con em liên quan vụ án đã đến thắp hương và chia buồn; riêng gia đình Phạm Linh Duyên – người bị xác định cầm dao gây án – chưa đến thăm hỏi.

Tại xã Linh Sơn, nơi xảy ra vụ án, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã, cho biết địa bàn lâu nay yên bình, không có biểu hiện các ổ nhóm thanh thiếu niên tụ tập hay manh động. "Bốn đối tượng trong nhóm không thuộc diện hư hỏng, không nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan chức năng", ông nhấn mạnh. Còn đại diện UBND xã Đồng Lương, nơi thường trú của đối tượng Phạm Linh Duyên, cũng thông tin đối tượng nữ này vừa đi xuất khẩu lao động trở về.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hậu quả và bài học đau lòng

Chỉ từ một buổi liên hoan cuối xuân, mâu thuẫn cũ bị thổi bùng trong phút nông nổi đã đẩy 5 thanh niên vào vòng lao lý, khiến một chàng trai dừng lại mãi ở tuổi chưa tròn 18. Sự việc để lại khoảng trống không gì bù đắp trong lòng cha mẹ và gia đình, đồng thời làm chấn động cộng đồng địa phương vốn yên bình.

Vụ án này không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi về sự quản lý và giáo dục thanh thiếu niên trong xã hội hiện đại. Hy vọng rằng, từ sự kiện đau lòng này, các bài học về kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn.