Kẻ sát nhân bật khóc vì lỡ ngày ra mắt GTA VI, hé lộ tâm lý lệch lạc
Kẻ sát nhân khóc vì lỡ GTA VI, tâm lý lệch lạc

Kẻ sát nhân bật khóc khi bị bắt, lo lỡ ngày ra mắt GTA VI

Robert Richens, 35 tuổi, đã bật khóc nức nở khi bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết bạn gái cũ, Rachael Vaughan, 40 tuổi, vào tháng 5/2025 tại Oxfordshire. Trong đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát mới được công bố, Robert khóc và nói: "Tôi sẽ nhớ GTA lắm", ám chỉ trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI dự kiến phát hành vào ngày 19/11/2026.

Phiên tòa và bản án nghiêm khắc

Ngày 6/2, Robert Richens bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu 16 năm tại Tòa Đại hình Oxford. Anh ta đã nhận tội giết người trong phiên tòa ngày 12/12/2025. Cảnh sát cho biết, Robert đã gọi điện đến tổng đài khẩn cấp lúc 6h26 ngày 30/5/2025, thừa nhận đã giết một phụ nữ và nói: "Tôi nghĩ tôi đã vô tình sát hại một người, cô ấy không cử động nữa".

Chi tiết vụ án tàn nhẫn

Theo công tố viên, Robert đã đấm đá bạn gái cũ và dùng một vật dụng để đánh cô, gây ra đa chấn thương. Sau khi gây án, anh ta dành 5 tiếng đồng hồ tại nhà nạn nhân để lau chùi thi thể, thay quần áo và dọn dẹp căn phòng. Rachael Vaughan được xác nhận đã tử vong tại hiện trường, và Robert bị bắt tại nhà riêng vào cuối ngày hôm đó.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng của cảnh sát và tâm lý lệch lạc

Trong lúc bị bắt, khi một cảnh sát hỏi về ý nghĩa của câu nói "GTA", Robert giải thích đó là trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI. Một sĩ quan nhận xét rằng còn rất lâu mới đến ngày phát hành, Robert liền đáp: "Tôi sẽ phải ngồi tù chung thân". Anh ta tiếp tục khóc và nói: "Tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu", rồi thêm: "Tôi lẽ ra đã có thể bỏ trốn".

Thanh tra cảnh sát Stuart May lên án hành động tàn nhẫn của Robert, khi anh ta bỏ mặc Rachael một mình trong nhà mà không cố gắng giúp đỡ hay tìm kiếm sự chăm sóc y tế, chỉ liên lạc với cảnh sát khi không còn cách nào khác. Mối quan hệ giữa Robert và Rachael bắt đầu từ năm 2023, với những lúc hợp tan bất thường, góp phần vào động cơ phạm tội.

Vụ án này không chỉ làm nổi bật sự tàn bạo của tội ác mà còn hé lộ tâm lý lệch lạc của kẻ phạm tội, khi anh ta quan tâm đến trò chơi điện tử hơn là hậu quả của hành động giết người. Cộng đồng địa phương và gia đình nạn nhân vẫn đang hồi phục từ cú sốc này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình