Người giúp việc trộm 270 triệu đồng và nhẫn vàng từ két sắt khi chủ nhà vắng mặt
Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra tại phường Cao Xanh, khi anh Nguyễn Ngọc Trình (sinh năm 1984, trú tại phường Cao Xanh) phát hiện bị mất trộm tài sản vào chiều ngày 29/3. Khi mở két sắt trong phòng ngủ, anh Trình tá hỏa nhận ra 270 triệu đồng cùng một chiếc nhẫn vàng khoảng 2 chỉ đã biến mất một cách bí ẩn.
Diễn biến vụ việc và hành vi phạm tội
Gia chủ cho biết lần cuối cùng kiểm tra tài sản là vào trưa ngày 27/3, khi đó tiền và vàng vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cao Xanh đã nhanh chóng vào cuộc, tập trung xác minh những người có điều kiện tiếp cận nơi cất giữ tài sản.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập bà Nguyễn Thị Sâm (sinh năm 1972, trú tại phường Hồng Gai), người giúp việc tại nhà anh Trình. Tại cơ quan công an, bà Sâm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo lời khai ban đầu, bà Sâm đã lợi dụng lúc chủ nhà vắng mặt vào tối ngày 28/3 để mở két sắt và lấy trộm số tiền cùng chiếc nhẫn vàng. Động cơ phạm tội xuất phát từ việc bà đang mắc khoản nợ lên đến 300 triệu đồng.
Số phận của tài sản bị trộm và diễn biến tiếp theo
Sau khi chiếm đoạt thành công tài sản, bà Sâm đã mang toàn bộ 270 triệu đồng cùng chiếc nhẫn vàng đưa cho bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1984, trú tại phường Cao Xanh) để trả nợ. Bà Xuân sau đó khai nhận đã chuyển 300 triệu đồng cho người thân, còn chiếc nhẫn vàng thì tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.
Hiện tại, vụ việc đang được Công an phường Cao Xanh tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng đang làm rõ thêm các tình tiết liên quan để có biện pháp xử lý thích đáng.
Theo thông tin từ phóng viên Hoàng Dương, vụ việc này một lần nữa cảnh báo về vấn đề an ninh trong các hộ gia đình, đặc biệt là khi có người giúp việc tiếp cận các khu vực riêng tư.



