Ghen tuông dẫn đến án mạng: Kẻ sát nhân đâm chết người tình cũ trước mặt con nhỏ
Ghen tuông dẫn đến án mạng: Sát nhân đâm chết người tình cũ

Ghen tuông dẫn đến án mạng: Kẻ sát nhân đâm chết người tình cũ trước mặt con nhỏ

Ngày 1 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Việt Thanh (38 tuổi, trú tại xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Thanh bị cáo buộc là hung thủ đã ra tay đâm chết người tình cũ, gây rúng động dư luận trong những ngày qua. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay trước sự chứng kiến và những lời van xin của con trai 6 tuổi của nạn nhân.

Mối quan hệ tan vỡ và sự ghen tuông tột độ

Theo lời khai tại cơ quan công an, đầu năm 2025, Nguyễn Việt Thanh quen biết chị T.T.N (43 tuổi, ngụ tại xã Phước An, tỉnh Đồng Tháp, đã có một con trai riêng 6 tuổi). Hai người sau đó đã sống chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2025, do cảm thấy không hợp nhau, chị N. quyết định cắt đứt quan hệ tình cảm với Thanh và trở về xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp để sinh sống.

Kể từ đó, Thanh đã nhiều lần cố gắng liên lạc để níu kéo tình cảm nhưng đều bị chị N. từ chối thẳng thừng. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Thanh phát hiện chị N. có mối quan hệ tình cảm mới với một người đàn ông khác. Điều này đã châm ngòi cho sự ghen tuông tột độ trong lòng bị can.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình phạm tội đầy bi thảm

Vào tối ngày 24 tháng 2 năm 2026, Thanh đã đến nhà chị N. với hy vọng hàn gắn lại mối quan hệ, nhưng nỗ lực này hoàn toàn thất bại. Buồn bã và thất vọng, Thanh đã đi nhậu và uống rượu. Dưới ảnh hưởng của chất cồn, anh ta lấy một con dao đã cất giấu sẵn trong cốp xe và quay lại núp sẵn bên hông nhà của chị N.

Trong lời khai, Nguyễn Việt Thanh mô tả: "Tôi núp vào đó để xem vợ mình như thế nào. Thấy hai người đó rất là tình tứ. Khi vợ vừa bước vào chỗ tôi nấp, tôi liền rút hung khí ra đâm. Vợ bỏ chạy là tôi chạy theo đâm tới luôn. Lúc đó, tôi không kiểm soát được bản thân nữa. Tại vì thấy vợ đi vào nhà với người đó là hết biết trong mình như thế nào rồi. Tôi có nghe đứa nhỏ van xin 'Ba ơi, tha lỗi cho mẹ đi', rồi nghe vợ tôi nói là 'tha cho em đi anh ơi để em sống em nuôi con' nên cây dao cuối cùng tới vợ là tôi buông ra liền".

Hậu quả thương tâm và diễn biến sau vụ án

Trước sự chứng kiến đau lòng của đứa con trai 6 tuổi, Thanh đã ra tay đâm nhiều nhát dao vào người chị N., khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Thanh đã đến Công an xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp để đầu thú. Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng do vết thương quá nặng, cô đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện.

Hiện tại, vụ sát hại người tình cũ do động cơ ghen tuông này đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ mọi chi tiết. Các cơ quan chức năng đang thu thập thêm chứng cứ và lời khai để hoàn tất hồ sơ vụ án, đảm bảo công lý được thực thi.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả khôn lường của những hành động bộc phát trong lúc mất kiểm soát, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình