Đồng Nai: Chồng mưu sát vợ bằng điện rồi dựng hiện trường giả tai nạn
Chồng mưu sát vợ bằng điện, dựng hiện trường giả ở Đồng Nai

Đồng Nai: Chồng mưu sát vợ bằng điện rồi dựng hiện trường giả tai nạn

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng, trong đó một người chồng đã mưu sát vợ bằng cách sử dụng dây điện, sau đó cố tình dàn dựng hiện trường giả vụ tai nạn điện giật. Sự việc xảy ra tại phường Bình Phước, thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.

Diễn biến vụ án từ mâu thuẫn gia đình

Nghi phạm được xác định là Lê Văn Thương (sinh năm 1973, quê quán tại Cà Mau). Theo lời khai ban đầu, cuối năm 2025, do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, vợ chồng Thương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn căng thẳng. Đến dịp Tết Nguyên đán 2026, Thương muốn cả gia đình nghỉ việc làm công nhân để về quê sinh sống, nhưng vợ không đồng ý và còn đề nghị ly hôn, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Sáng ngày 8/2, khi vợ và con trai đang ngủ say, Thương nảy sinh ý định sát hại vợ với suy nghĩ "không đi đâu được nữa". Đối tượng đã lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V. Tay phải cầm phích cắm, tay trái cầm đầu dây đã tuốt vỏ nhựa, Thương tiến lại gần người vợ đang ngủ với ý định chích điện vào người chị Q.T.T.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành vi dàn dựng hiện trường tinh vi

Tuy nhiên, trong lúc thực hiện, Thương làm rơi dây điện trúng vùng đầu và cổ vợ, khiến nạn nhân bị điện giật bất tỉnh. Nghe tiếng động, con trai tỉnh giấc, phát hiện mẹ nằm bất động nên cùng cha vội vàng đưa đi cấp cứu. Sau đó, nhằm che giấu hành vi phạm tội, Thương quay lại phòng trọ, cất giấu đoạn dây điện vào máy giặt và khéo léo dàn dựng hiện trường như một vụ tai nạn điện giật thông thường.

Khi nghe tin vợ đã tỉnh lại và nghi ngờ mình bị tấn công, nghi phạm lo sợ nên bỏ trốn về quê nhà ở Cà Mau. Tại phòng trọ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, bao gồm mùi khét và các vệt máu chưa kịp lau sạch. Kiểm tra bên trong máy giặt đặt ở góc phòng, cảnh sát thu giữ một đoạn dây điện dài khoảng 2m, với một đầu đã bị lột lớp nhựa cách điện, củng cố nghi ngờ về một vụ án được dựng hiện trường giả.

Cuộc truy bắt và lời khai phá án

Xác định nghi phạm đã rời khỏi địa phương, Công an phường Bình Phước lập tức cử một tổ công tác vào Cà Mau để truy tìm. Một trinh sát chia sẻ: "Anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu là tiếp cận đối tượng nhanh nhất có thể, tránh để người này tiếp tục lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở."

Sáng ngày 10/2, tổ công tác phối hợp với Công an xã Khánh An mời Thương về trụ sở làm việc. Tại đây, nghi phạm vẫn tỏ ra bình thản, liên tục khẳng định vợ "xui rủi bị điện giật" và việc về quê chỉ nhằm xoay xở tiền bạc lo chi phí chữa trị. Suốt quá trình lấy lời khai, Thương chỉ lặp đi lặp lại một kịch bản: "Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở. Tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu."

Kết quả điều tra và hướng xử lý

Nhận thấy đối tượng đang dùng "vỏ bọc" cảm xúc để che giấu sự thật, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Trưởng Công an phường – trực tiếp tham gia đấu tranh. Ông đưa ra các lập luận chặt chẽ, phân tích tâm lý và chỉ rõ những mâu thuẫn trong lời khai của nghi phạm. Sau một khoảng lặng kéo dài, Thương cúi đầu, giọng run rẩy và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hiện tại, Lê Văn Thương đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ nhằm làm rõ lời khai của đối tượng và hoàn thiện hồ sơ vụ án. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ mâu thuẫn gia đình không được giải quyết kịp thời.