Nhà hàng Nari Bar: 6 bị cáo bị truy tố tội cướp tài sản và làm nhục khách
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 vừa ra cáo trạng truy tố 6 bị cáo về hai tội danh nghiêm trọng: "cướp tài sản" và "làm nhục người khác". Vụ việc xảy ra tại nhà hàng Nari Bar, trước đây thuộc quận 1 cũ, nay là phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến tranh chấp phí dịch vụ karaoke.
Chi tiết các bị cáo và tội danh
Theo cáo trạng, hai bị cáo Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến bị truy tố về tội "cướp tài sản". Bốn bị cáo còn lại gồm Nguyễn Tiền Luân, Lê Duy, Nguyễn Quang Lợi, Lê Thị Huệ phải đối mặt với cả hai tội danh "cướp tài sản" và "làm nhục người khác".
Đáng chú ý, trước đó, nhóm này từng bị truy tố về tội "cưỡng đoạt tài sản" và "làm nhục người khác". Tuy nhiên, Tòa án nhân dân khu vực 1 đã nhiều lần trả hồ sơ và đề nghị chuyển sang tội danh nặng hơn là "cướp tài sản", dẫn đến cáo trạng mới này.
Diễn biến vụ việc tại nhà hàng Nari Bar
Sự việc bắt đầu vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, khi ông Đ.P.D (54 tuổi) một mình đến nhà hàng Nari Bar trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1 cũ để uống bia. Tại đây, bị cáo Lê Thị Huệ đã tư vấn cho ông D. một gói dịch vụ uống bia và hát karaoke với giá 40 USD mỗi giờ, bao gồm hai lon bia Heineken miễn phí, cùng việc được ngồi nói chuyện và hát với một nhân viên nữ.
Ông D. đồng ý và vào phòng karaoke, được một nhân viên nữ tên N. phục vụ. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Huệ và một nhân viên khác tên Q. đã vào phòng mời bia và được ông D. cho phép ngồi chung.
Phát sinh tranh chấp và hành vi bạo lực
Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông D. yêu cầu tính tiền để về. Bị cáo Lê Thị Phương Trâm đã chỉ đạo Nguyễn Tiền Luân lập hóa đơn với số tiền 10,1 triệu đồng. Khi ông D. không đồng ý vì khác với gói dịch vụ ban đầu, Trâm đề nghị giảm 600.000 đồng, còn lại 9,5 triệu đồng cho các khoản phụ thu, nhưng ông D. vẫn từ chối.
Lúc này, Huệ gọi điện cho bảo vệ dân phố phường Bến Nghé đến giải quyết, nhưng họ đề nghị đưa sự việc lên Công an phường. Trên đường đi, khi thấy ông D. bỏ chạy, Huệ đã kéo ông này quay lại nhà hàng và tiếp tục yêu cầu trả tiền.
Đồng thời, Trâm gọi cho Nguyễn Quang Lợi (nhân viên cũ) và Lê Duy (nhân viên nhà hàng M.) đến hỗ trợ. Khi kéo ông D. vào lại, do bực tức, Huệ đã dùng táp tính tiền bằng da đánh hai cái vào đầu và dùng chân đá vào bộ phận sinh dục của ông D., trong khi Luân đè ông này vào tường và đấm đá.
Hành vi cướp tài sản và làm nhục
Thấy ông D. vẫn không trả tiền, Trâm dọa: "Nếu anh không trả tiền thì tui kêu tụi nó lột đồ anh". Khi ông D. vẫn từ chối, Trâm ra lệnh: "Lột đồ nó đi". Lập tức, Lợi và Duy lao đến khống chế, cởi áo ông D.
Sau đó, Xuyến yêu cầu ông D. trả tiền không được, đã ra lệnh: "Lột quần nó luôn đi". Duy và Luân tiếp tục khống chế, cởi quần ông D., khiến ông này không còn mảnh vải che thân. Lợi mở cửa nhà hàng, còn Duy kéo ông D. ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Khoảng 10 giây sau, Lợi mở cửa cho ông D. vào lại. Duy phát hiện trên quầy bar có một chiếc ví, Trâm kiểm tra và thấy bên trong có căn cước công dân cùng một số thẻ ngân hàng mang tên ông D.
Chiếm đoạt tài sản và hậu quả
Trâm lấy thẻ ngân hàng của ông D. đưa cho Luân để quét vào máy POS của nhà hàng, thành công thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng. Sau đó, Lợi và Duy đưa quần áo cho ông D. mặc lại. Ông D. không đồng ý ký vào hóa đơn tại chỗ mà yêu cầu ra chốt bảo vệ dân phố, nên nhóm bị cáo cùng ông D. đi đến đó để ông này ký tên.
Ngay sau đó, ông D. đã đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 cũ để trình báo sự việc, dẫn đến quá trình điều tra và truy tố hiện nay. Vụ án này làm dấy lên lo ngại về an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.



