Một ngày tưởng chừng yên bình tại Vườn quốc gia Yellowstone, Mỹ, đã biến thành trải nghiệm suýt chết khi một con bò rừng tấn công người đàn ông ngay trước mặt những người đi bộ đường dài. Nạn nhân bị thương nặng, bao gồm gãy xương hông, trong cuộc chạm trán khiến anh ta bị hất tung lên không trung trước khi rơi xuống móng guốc của con vật lớn.
Diễn biến vụ việc
Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Mike MacLeod đã quay lại cảnh tượng xảy ra tại khu cắm trại Bridge Bay bên hồ Yellowstone vào ngày 10/7. Trong clip, con vật được nhìn thấy đang nô đùa trên mặt đất. Sau đó, nó chú ý đến một người đàn ông và cháu trai, cả hai dừng lại để chụp ảnh. Đột nhiên, con vật đứng dậy, tăng tốc khi nhìn thấy một chiếc xe bán tải đang tiến đến. Nhưng khi chiếc xe tải đi ngang qua, sự chú ý của nó chuyển sang người ông cùng với cháu trai, những người đang cố gắng trú ẩn sau những tán cây.
Cậu bé đã may mắn thoát được, nhưng ông nội của cậu đang bị con vật nặng khoảng 900 kg đuổi theo. Cuối cùng nó đuổi kịp và dùng cặp sừng nhấc bổng người đàn ông lên như một con búp bê vải, hất tung ông ta lên không trung khoảng 2,4 mét trước khi rơi xuống đất.
Nỗ lực cứu hộ và hậu quả
MacLeod và một số người khác đã tìm cách xua đuổi con bò tót, trong khi những người khác gọi 911 và hỗ trợ nạn nhân, người sau đó được xác định là Carl McDaniel. "Anh ấy rất đau, đặc biệt là ở hông và chân mà anh ấy tiếp đất", nhiếp ảnh gia cho biết. Chỉ vài giây trước khi vụ việc xảy ra, con bò rừng đã lao về phía những người khác, bao gồm cả một nhóm trẻ em đang chụp ảnh từ xa. "Bạn có thể thấy con vật đang kích động, tức giận và lao vào tấn công bất cứ thứ gì", ông nói.
Theo MacLeod, nạn nhân và cháu trai của ông không có lỗi vì họ đã giữ khoảng cách. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc du khách cần tuân thủ quy định an toàn khi tiếp xúc với động vật hoang dã tại các công viên quốc gia.



