Cặp song sinh người Khmer ở Cần Thơ cùng trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân
Trong căn nhà nhỏ tại ấp Phú Hòa A, xã Phú Tâm thuộc thành phố Cần Thơ, niềm vui như được nhân đôi khi hai anh em song sinh Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Quốc Hoàng (sinh năm 2006) cùng nhận được tin trúng tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân trong đợt tuyển quân năm nay. Sự kiện này không chỉ là một tin vui cá nhân mà còn trở thành niềm tự hào sâu sắc cho cả gia đình ông Nguyễn Chí Linh và bà Lý Thị Nế - những người dân tộc Khmer chân chất, sống bằng nghề nông truyền thống.
Ước mơ từ nhỏ và hành trình kiên trì
Ông Nguyễn Chí Linh, người từng có thời gian tham gia lực lượng Công an xã Phú Tâm, chia sẻ rằng vợ chồng ông chỉ có hai người con trai này. Chính từ kinh nghiệm bản thân, ông hiểu rõ môi trường kỷ luật và rèn luyện khắt khe của ngành Công an. "Hai đứa nhỏ đã mê màu áo công an từ khi còn rất nhỏ, dù trong gia đình không có ai theo ngành này cả. Khi biết các con tự nguyện viết đơn nhập ngũ, chúng tôi thực sự bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ quyết định của các cháu", ông Linh xúc động nói.
Năm trước, khi còn là học sinh lớp 12, cả Huy và Hoàng từng đăng ký thi vào trường Đại học Cảnh sát nhân dân nhưng không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Thay vì bỏ cuộc, hai anh em quyết định tạm gác việc học, ở lại quê nhà để phụ giúp gia đình công việc đồng áng, đồng thời tích cực rèn luyện thể lực nhằm theo đuổi ước mơ dang dở.
"Mùa tuyển quân năm nay, chúng em đã cùng nhau viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trước là để làm tròn trách nhiệm công dân với Tổ quốc, sau là có cơ hội tiếp tục phấn đấu, gắn bó lâu dài với ngành", Quốc Huy chia sẻ về quyết định quan trọng của mình.
Niềm vui nhân đôi và quyết tâm rèn luyện
Khi nhận được thông báo cả hai cùng trúng tuyển, niềm vui trong gia đình nhỏ này như vỡ òa. "Chúng em đã rất lo lắng, không biết có được đi cùng nhau hay không. Đến khi có kết quả chính thức, cả hai thực sự cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm", Quốc Hoàng bày tỏ.
Với hai chàng trai trẻ này, môi trường quân ngũ tuy có nhiều gian khó nhưng chính là nơi lý tưởng để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành. "Chúng em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ, sẵn sàng bước vào môi trường mới với quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Huy khẳng định với ánh mắt đầy tự tin.
Thêm một cặp song sinh tiêu biểu tại Cần Thơ
Không chỉ có Huy và Hoàng, tại xã Trần Đề thuộc thành phố Cần Thơ, cặp song sinh Châu Hoàng Nhân và Châu Hoàng Nghĩa cũng đã cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành những tân binh tiêu biểu trong mùa tuyển quân năm nay.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn - cha làm nghề đi biển, mẹ bán bánh mưu sinh, hai anh em Nhân và Nghĩa lớn lên trong tình yêu thương và sự tảo tần của cha mẹ. Cuộc sống tại vùng cửa biển, nơi tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, đã sớm hun đúc trong các em tình yêu và sự ngưỡng mộ với hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.
"Chúng em mong muốn được góp sức mình để bảo vệ sự bình yên cho quê hương. Dù biết trước sẽ phải đối mặt với nhiều vất vả, thử thách, nhưng đây chính là môi trường tốt nhất để rèn luyện bản thân và trưởng thành", Hoàng Nhân chia sẻ về động lực của mình.
Sau khi nộp đơn tình nguyện, cả hai anh em không khỏi hồi hộp chờ đợi kết quả. "Chỉ đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển chính thức, chúng em mới thực sự cảm thấy yên tâm và vui mừng khôn xiết", Hoàng Nghĩa cho biết.
Tại gia đình nhỏ, bà Hứa Thị Sinh - mẹ của Nhân và Nghĩa - không giấu được những xúc động nghẹn ngào. "Ngày thường trong nhà chỉ có ba mẹ con quây quần bên nhau. Nay cả hai đứa con cùng một lúc lên đường nhập ngũ, lòng tôi vừa trào dâng niềm tự hào lại vừa thấy nhớ con da diết. Nhưng gia đình luôn ủng hộ các con, mong các cháu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao", bà Sinh tâm sự.
Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ
Việc nhiều cặp song sinh tại thành phố Cần Thơ cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là những câu chuyện đẹp về ý thức trách nhiệm công dân, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ. Trong màu áo lính thiêng liêng, những người trẻ tuổi đang từng bước viết tiếp ước mơ của mình, khẳng định bản lĩnh kiên cường và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Hiện tượng này càng trở nên ý nghĩa hơn khi xuất phát từ những gia đình dân tộc thiểu số, thể hiện sự gắn kết và đồng lòng của toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Những tấm gương sáng như Huy, Hoàng, Nhân và Nghĩa chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho nhiều thanh niên khác noi theo, đóng góp sức trẻ cho quê hương.



