Đại úy Công an hy sinh anh dũng khi đấu tranh với nạn cát tặc
Chiều ngày 22/3, lãnh đạo các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương đã đến phúng viếng, chia buồn với gia đình Đại úy Nguyễn Xuân Hải (sinh năm 1993) – cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng Đại tá Nguyễn Quân và Đại tá Nguyễn Mậu An, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo bà con nhân dân đã có mặt để bày tỏ sự thương tiếc và chia sẻ nỗi đau với thân nhân của đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân Hải.
Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn
Đại úy Hải có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Bố mẹ anh đã già yếu, trong đó bố mắc bệnh suy thận mãn tính, phải thường xuyên chạy thận tại Bệnh viện Quân y 87, phường Nha Trang. Anh lập gia đình vào cuối tháng 11 năm 2020 và mới có con gái nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi. Người vợ trẻ của anh hiện chưa có việc làm ổn định, đang chăm nuôi con nhỏ, trong khi ngoài anh chỉ còn một người chị gái trong gia đình.
Thiếu tá Võ Văn Chiến, đồng đội của Đại úy Hải, nghẹn ngào chia sẻ: "Hải chưa kịp chăm lo gì cho gia đình nhưng đã ra đi trong nỗi đau và niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, thân nhân và đông đảo người dân." Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ, chính sách đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải theo quy định của lực lượng Công an nhân dân, nhằm hỗ trợ phần nào cho gia đình anh trong lúc khó khăn này.
Diễn biến vụ việc hy sinh
Vào lúc 00h40’ ngày 21/3/2026, Tổ công tác của Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa gồm 02 đồng chí đang tuần tra trên sông Cái thuộc thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm. Trong quá trình tuần tra, họ phát hiện 01 bè đang khai thác cát trái phép. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng khai thác cát đã kéo bè ra giữa sông và bỏ chạy.
Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã quyết định bơi theo để tiếp cận, giữ lại phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, trong lúc bám vào bè giữa dòng nước chảy xiết, kết hợp với thời tiết lạnh giá, Đại úy Hải không may bị đuối nước và mất tích trên sông. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.
Đến 07h37’ cùng ngày, thi thể đồng chí Nguyễn Xuân Hải đã được phát hiện cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép.
Hành trình phục vụ đầy cống hiến
Đại úy Nguyễn Xuân Hải sinh trưởng trong gia đình nông dân, nhưng niềm tin và khát vọng đã thôi thúc anh đăng ký nhập ngũ chiến sĩ nghĩa vụ từ tháng 2/2012. Sau đó, anh được tuyển dụng biên chế trong lực lượng Công an nhân dân, lần lượt đảm nhiệm công tác tại nhiều đơn vị khác nhau như Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Đội CSGT-TT, Đội CSĐT hình sự, kinh tế, môi trường, và Đội CSHS Công an huyện Diên Khánh.
Trong suốt thời gian công tác, anh không chỉ nỗ lực trong nhiệm vụ mà còn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Trường Trung cấp CSND 5 và Đại học Cảnh sát nhân dân. Thiếu tá Võ Văn Chiến chia sẻ thêm: "Từ khi về Công an xã Diên Lâm, Đại úy Nguyễn Xuân Hải không chỉ là một cán bộ rất bản lĩnh, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là đấu tranh với nạn 'cát tặc' trên sông Cái, nhưng rất mềm mại, linh hoạt trong cảm hóa giáo dục nhiều đối tượng vi phạm pháp luật."
Đại úy Nguyễn Xuân Hải đã hy sinh sau hơn 14 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, để lại sự tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội và cộng đồng. Sự mất mát này nhắc nhở về những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Công an trong cuộc chiến bảo vệ an ninh trật tự và tài nguyên quốc gia.



