Hai 'Bóng Hồng' Bắc Ninh Tình Nguyện Khoác Áo Xanh Công An Nhân Dân
Hai 'Bóng Hồng' Bắc Ninh Tình Nguyện Vào Lực Lượng Công An

Hai 'Bóng Hồng' Bắc Ninh Tình Nguyện Khoác Áo Xanh Công An Nhân Dân

Trong đợt thực hiện nghĩa vụ năm 2026, tỉnh Bắc Ninh tự hào chứng kiến hai cô gái trẻ tình nguyện tham gia lực lượng Công an nhân dân. Tô Thị Hà Chi và Nguyễn Thị Cẩm Ly, với ánh mắt rạng rỡ và quyết tâm cao, đã thắp lên niềm tự hào về tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Hình ảnh họ chuẩn bị lên đường nhập ngũ không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là thông điệp đẹp về lòng yêu nước và sự sẵn sàng cống hiến.

Sẵn Sàng Cống Hiến Tuổi Xuân Cho Tổ Quốc

Một buổi sáng mưa nhẹ tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh, hội trường nơi tổ chức gặp mặt động viên thanh niên nhập ngũ năm 2026 tràn ngập không khí ấm áp. Giữa hàng chục gương mặt trẻ trung, nổi bật là Tô Thị Hà Chi, sinh năm 2002, cô gái duy nhất của xã tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Chi vừa tốt nghiệp cao đẳng y dược Hà Nội, sinh ra trong gia đình thuần nông với ba chị em. Quyết định viết đơn tình nguyện của cô khiến nhiều người bất ngờ, nhưng gia đình hoàn toàn ủng hộ, coi đó là lựa chọn đáng tự hào.

Sau phút bẽn lẽn, Chi chia sẻ: "Tôi muốn được rèn luyện bản thân trong môi trường kỷ luật để trưởng thành hơn. Tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé của mình để phục vụ Tổ quốc." Ông Kiều Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Văn Môn, nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tự nguyện của Chi. Đây là hành động thể hiện trách nhiệm với Tổ quốc, rất cần được lan tỏa trong giới trẻ."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình Yêu Ngành Công An 'Ngấm Vào Máu'

Tại xã Lục Sơn, một 'bóng hồng' khác cũng háo hức chờ ngày khoác áo xanh Công an: Nguyễn Thị Cẩm Ly, sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sinh ra trong gia đình có bố là y sĩ, mẹ làm nông, Ly là chị cả với hai em nhỏ. Từ nhỏ, cô đã ước mơ vào ngành Công an, và ước mơ ấy lớn dần theo năm tháng.

Ly tâm sự: "Tôi đam mê ngành Công an như ngấm vào máu. Tôi muốn được phục vụ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho mọi người." Sau khi tốt nghiệp THPT, Ly từng muốn đăng ký đi nghĩa vụ nhưng chưa có bằng đại học. Giờ đây, với tấm bằng trong tay, cô cho rằng đây là thời điểm chín muồi để thực hiện khát vọng. Gia đình Ly hoàn toàn ủng hộ, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Thông Điệp Đẹp Về Trách Nhiệm Công Dân

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong đợt nghĩa vụ năm 2026, toàn tỉnh chỉ có hai nữ công dân tình nguyện là Tô Thị Hà Chi và Nguyễn Thị Cẩm Ly. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, chia sẻ: "Trong bối cảnh nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra, việc hai cô gái lựa chọn môi trường kỷ luật nghiêm khắc, sẵn sàng đối mặt khó khăn là minh chứng sinh động cho tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Bắc Ninh."

Họ không chọn con đường dễ dàng, mà chọn thử thách để trưởng thành và cống hiến. Anh Sơn nhấn mạnh: "Giữa sắc xanh của màu áo Công an, những gương mặt nữ như Hà Chi và Cẩm Ly càng nổi bật. Đó là sắc xanh của lý tưởng, khát vọng cống hiến và niềm tin vào hành trình rèn luyện, phụng sự nhân dân."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngày lên đường đang đến gần, phía trước còn nhiều gian nan. Nhưng với sự ủng hộ của gia đình, chính quyền địa phương và niềm tin vào lựa chọn, hai cô gái trẻ Bắc Ninh đã sẵn sàng gửi tuổi xuân vào môi trường kỷ luật, viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của thế hệ hôm nay. Khi Tổ quốc cần, không phân biệt nam nữ, mỗi người trẻ đều có thể góp sức bằng hành động cụ thể, như Hà Chi và Cẩm Ly đã làm.