Ngày 20.7.2026, báo Thanh Niên đăng tải loạt tin tức đặc biệt, trong đó nổi bật là vấn đề phân luồng quốc tế giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất chưa được chốt, làn sóng tiệm kim cương đóng cửa gây tranh cãi về vi phạm cam kết mua lại, và câu chuyện lịch sử về công viên văn hóa Lê Thị Riêng.
Phân luồng quốc tế giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất chưa ngã ngũ
Trong khi công trường sân bay Long Thành đang đếm ngược hơn 100 ngày chạy nước rút để đưa vào phục vụ người dân đúng hẹn từ ngày 1.12, cơ quan quản lý vẫn chưa chốt được phương án phân chia khai thác đường bay quốc tế giữa sân bay này và Tân Sơn Nhất. Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, việc chậm trễ này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch vận hành đồng bộ hai sân bay lớn nhất miền Nam.
Tiệm kim cương không mua lại có vi phạm?
Làn sóng cửa hàng kinh doanh kim cương thông báo đóng cửa vẫn tăng từng ngày, khiến khách hàng muốn bán cũng không được. Câu hỏi đặt ra là tiệm không mua lại hàng theo cam kết liệu có vi phạm? Hàng loạt tiệm kim cương trên đường An Dương Vương (TP.HCM) đã đóng cửa, gây lo lắng cho người tiêu dùng. Theo luật sư, việc không thực hiện cam kết mua lại có thể bị xem là vi phạm hợp đồng nếu có thỏa thuận trước.
Công viên văn hóa Lê Thị Riêng: Chuyện nay nhớ xưa
Công viên văn hóa Lê Thị Riêng gắn liền với lịch sử chiến địa tiền tuyến lừng lẫy một thời. Đại đồn Chí Hòa hình thang dài, chạy dọc đường Thiên Lý đi về hướng Tây Ninh (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám - CMT8 và một phần đoạn đầu đường Trường Chinh). Cổng đại đồn ở khu vực ngã ba Ông Tạ (CMT8 - Phạm Văn Hai). Từ đây, hai nhánh tường đồn tỏa ra, nhô xéo lên hai bên, tạo thành hai góc nhọn, mỗi góc có một đồn lớn ở vị trí tiền tiêu. Đường Bắc Hải hiện nay, dãy nhà bên phải xưa là kinh Bao Ngạn, bên trái là công viên Lê Thị Riêng. Riêng dãy nhà bên trái xưa là đường mương thoát nước của nghĩa địa đô thành Chí Hòa.



