Giá cá chép cúng ông Công ông Táo giảm mạnh, chợ cá Yên Sở vắng vẻ bất thường
Giá cá chép cúng ông Táo giảm mạnh, chợ cá vắng vẻ

Giá cá chép cúng ông Công ông Táo giảm sâu, chợ cá Yên Sở đìu hiu bất thường

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp, thời điểm người dân tiễn ông Công ông Táo về trời, nhưng không khí tại chợ cá Yên Sở ở phường Hoàng Mai, Hà Nội lại vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên. So với những năm trước, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng, không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp từ sáng đến tối.

Giá cá chép giảm mạnh, tiểu thương lo lắng

Theo ghi nhận, giá cá chép đỏ – loại cá truyền thống dùng để cúng trong dịp này – đã giảm đáng kể so với năm ngoái. Các tiểu thương tại chợ Yên Sở, nơi được coi là chợ đầu mối cá lớn nhất Thủ đô, cho biết giá dự kiến vào sáng 23 tháng Chạp có thể chạm ngưỡng 160.000 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn năm ngoái khoảng 20.000 đến 50.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thùy Anh, một tiểu thương 33 tuổi ở phường Hoàng Mai, chia sẻ: “Những năm trước, thời điểm này chợ cá tấp nập cả ngày lẫn đêm, hàng về đến đâu bán hết đến đó. Năm nay sức mua giảm rõ rệt nên thương lái cũng dè dặt hơn khi thu gom, chủ yếu lấy cầm chừng để tránh tồn hàng.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lượng khách mua thấp, thị trường trầm lắng

Hiện tại, cá chép đỏ được bán lẻ với mức giá dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/bộ 3 con, tùy thuộc vào kích cỡ và chất lượng. Mức giá này được đánh giá là “dễ chịu” hơn so với các năm trước, nhưng lượng khách mua vẫn không tăng nhiều. Nguyên nhân được cho là do tâm lý tiết kiệm và xu hướng mua sắm cầm chừng của người dân trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Anh Lý Văn Phong, 25 tuổi, sống ở phường Lĩnh Nam gần chợ, cho biết: “Chợ năm nay vắng người mua, không còn cảnh tấp nập như vài năm trước. Gia đình tôi có thói quen đi mua cá chép vào sáng sớm 23 tháng Chạp, nhưng năm nay cảm thấy không khí rất khác.”

Nguồn cung dồi dào nhưng nhu cầu hạn chế

Gần một tuần qua, chợ cá Yên Sở liên tục nhập về lượng lớn cá chép đỏ từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định để phục vụ nhu cầu cúng ông Công ông Táo. Tuy nhiên, hoạt động phân phối từ chợ này đến các chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn Hà Nội cũng diễn ra chậm chạp.

Rạng sáng ngày 23 tháng Chạp, chỉ còn lác đác vài chuyến xe chở cá rời chợ đi phân phối về các khu chợ truyền thống. Trong khi đó, các loại cá kích cỡ lớn khác như trắm, chép đen có giá dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng/kg nhưng bán chậm, lượng xuất ra ít hơn do nhu cầu không cao.

Triển vọng và tác động đến tiểu thương

Sự sụt giảm về giá và lượng khách mua đã khiến nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở rơi vào cảnh “đứng ngồi không yên”. Họ lo ngại về khả năng tồn đọng hàng hóa và lợi nhuận thấp trong dịp lễ vốn được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu cao.

Dù cá chép đỏ vẫn là mặt hàng tiêu thụ tốt nhất tại chợ trước ngày tiễn ông Công ông Táo về trời, nhưng sự thay đổi trong thói quen mua sắm và tâm lý người tiêu dùng đang tạo ra những thách thức không nhỏ cho những người buôn bán trong mùa lễ hội truyền thống này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình