Từ sáng sớm đến chiều muộn, cửa hàng đồ trang trí của bà Thúy (50 tuổi) trên phố Hàng Mã vẫn vắng khách. Sống ở đây từ nhỏ, bà cho biết chưa bao giờ thấy ế ẩm như hiện tại, ngay cả trong tháng thấp điểm nhất.
Phố Hàng Mã đìu hiu
Phố Hàng Mã từng là điểm đến sầm uất, rực rỡ sắc màu mỗi dịp lễ. Nay con phố không còn nhộn nhịp như xưa. Bà Thúy chia sẻ: "Nhiều khách quen từ miền Nam ra thăm còn tưởng nhầm địa chỉ. Trước sầm uất bao nhiêu, giờ đìu hiu bấy nhiêu."
Theo tiểu thương, trước khi siết chặt quản lý vỉa hè, kinh doanh vẫn ổn định. Việc thắt chặt không gian buôn bán, kết hợp kinh tế khó khăn, đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu. Cửa hàng bà Thúy từng thuê thêm nhân lực vào dịp lễ, nay phải cắt giảm và nhờ người thân hỗ trợ.
Nhiều cửa hàng đóng cửa
Tình trạng ế ẩm khiến nhiều cửa hàng phải tạm đóng cửa, giữ mặt bằng chờ đến lễ lớn mới kinh doanh trở lại. Bà Thúy mong chính sách cho thuê vỉa hè sớm triển khai để ổn định sinh kế.
Chợ Hàng Bè cũng ảm đạm
Không riêng Hàng Mã, chợ Hàng Bè cũng đìu hiu. Bà Đỗ Thị Phương (65 tuổi) bán hàng hơn 30 năm cho biết: "Khách giảm, kinh tế khó khăn nên vài ngày mới mua một lần."
Việc siết chặt quản lý đô thị ảnh hưởng đến thói quen mua sắm. Trước đây, bà Phương bày hàng ra vỉa hè thu hút khách, nay phải dẹp vào trong, ít khách hơn. Gian hàng mở từ 6h sáng đến 19h tối, nhưng giờ cao điểm cũng vắng. "Khoảng 4-5h chiều là lúc đông nhất, giờ hơn 5h đã không còn ai. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau rồi dọn hàng sớm."
Mong chờ chính sách phù hợp
Bà Phương ủng hộ việc thu phí vỉa hè để kinh doanh và cho khách đỗ xe, nhưng chưa thấy triển khai. Các tiểu thương đồng tình với việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng cần giải pháp hài hòa sinh kế.
Làn sóng suy thoái kinh tế và sức mua giảm mạnh là bài toán nặng nề. Họ mong chờ bước đi tiếp theo từ cơ quan chức năng để vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa giữ được mạch ngầm kinh tế đặc trưng của phố cổ Hà Nội.



