Gia đình 3 đời trồng hoa Tết ở Đồng Tháp lỗ 200 triệu, phải bán đất hương hỏa trả nợ
Gia đình trồng hoa Tết lỗ 200 triệu, bán đất hương hỏa trả nợ

Gia đình 3 đời trồng hoa Tết ở Đồng Tháp lỗ 200 triệu, phải bán đất hương hỏa trả nợ

Sáng 28 tháng Chạp, giọng bà Nguyễn Thị Ngọc Sang (ở tỉnh Đồng Tháp) lạc đi vì đuối sức. Những ngày qua, bà tranh thủ đem khoảng 1.000 chậu hoa Tết cúc vạn thọ còn tồn trong vườn đi bán lẻ ở các địa phương cách nhà khoảng 100 km. 5.000 chậu vạn thọ trồng thêm giờ đây trở thành cứu cánh cuối cùng, giúp gia đình bà có chút tiền xoay xở trong mấy ngày Tết. Hiện tại, gia đình bà vẫn còn nợ khoảng 200 triệu đồng. Bà Sang không kìm được nước mắt khi kể về tình cảnh khó khăn của gia đình vào dịp Tết năm 2026.

Nỗi niềm của người trồng hoa Tết truyền thống

Gia đình bà Sang đã có 3 đời gắn bó với nghề trồng hoa Tết. Mọi năm, bà thường trồng khoảng 3.000 đến 5.000 chậu hoa cúc mâm xôi và vạn thọ để bán trong dịp Tết. Đầu năm 2025, cậu con trai lớn tên Chu Trung Hiếu (22 tuổi) gặp tai nạn trong một lần đi cưa cây thuê cho hàng xóm. Bị dập lá lách, thập tử nhất sinh, Hiếu không còn đủ sức làm việc nặng nên quyết định ở nhà phụ giúp ba mẹ trồng hoa. Chàng trai trẻ vừa mới cưới vợ và sinh con, mong muốn khởi nghiệp cùng gia đình. Vì thế, cả nhà đã quyết tâm mở rộng diện tích và số lượng hoa Tết.

Do trồng hoa số lượng lớn nhưng không có đất, bà Sang phải thuê một mảnh vườn với giá 70.000 đồng mỗi năm, cách nhà khoảng 8 km. Suốt nửa năm liền, cả gia đình dốc toàn bộ tiền của và sức lực vào đám hoa Tết. Ông Tư Quang, một người hàng xóm của bà Sang, chia sẻ: "Thằng Hiếu hiền khô, cũng chăm chỉ làm việc nhưng chắc do năm nay nó không gặp may". Ông không chỉ nói riêng về Hiếu mà còn ám chỉ đến đa số nông dân trồng cúc mâm xôi ở Chợ Lách.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Thời tiết bất thường khiến hoa nở sớm, mọi nỗ lực cứu chữa thất bại

Năm nay, thời tiết diễn biến bất thường với nhiều trận mưa trái mùa vào ban đêm, khiến hoa "đốt cháy giai đoạn" và đồng loạt nở sớm trước Tết gần nửa tháng. Khi phát hiện hoa nở sớm, với kinh nghiệm lâu năm, bà Sang đã mua phân hữu cơ về bón thêm để cây tập trung nuôi lá, kìm hãm sự phát triển của hoa. Không có đủ tiền, bà phải xin cửa hàng vật tư nông nghiệp cho nợ lại với hy vọng bán được hoa sẽ trả. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như bà mong đợi.

Cứ sau mỗi đêm mưa, sáng hôm sau ra vườn, bà Sang lại chứng kiến hoa nở nhanh chóng hơn. Khi mọi nỗ lực cứu hoa đều thất bại, chồng và con trai bà có ý định buông xuôi. Thế nhưng, bằng linh cảm của một người phụ nữ, bà vẫn kiên trì tưới những chậu hoa tưởng chừng đã bỏ đi. Bế tắc, bà tìm việc làm để khuây khỏa. "Vừa tưới, tôi vừa khóc vì rầu quá. Tâm sự với chồng con thì sợ họ lo lắng nên thôi", bà tâm sự.

Cộng đồng giải cứu hoa, nhưng thiệt hại vẫn quá lớn

May mắn thay, nhờ sự chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình hoa nở sớm ở Chợ Lách, cộng đồng đã bắt đầu giải cứu giúp gia đình bà Sang. Hoa nhà bà không chỉ nở sớm mà còn bị cháy lá, không đạt chuẩn chất lượng. Vì vậy, thay vì bán với giá khoảng 60.000 đồng mỗi chậu như các hộ khác, gia đình bà chỉ bán với giá 30.000 đồng. Con trai bà Sang cho biết: "Nhiều người biết hoa không đẹp nhưng vẫn mua để ủng hộ, giúp đỡ gia đình em. Mọi người mua bằng tình cảm". Trong vòng 2 ngày, anh nhận được cả ngàn cuộc gọi đặt mua hoa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tuy nhiên, trong tổng số 10.000 chậu cúc mâm xôi nở sớm, bà Sang chỉ bán được khoảng 5.000 chậu, thu về hơn 150 triệu đồng và vẫn lỗ đến 200 triệu đồng. Số hoa còn lại bị hư lá, bà mang tặng nhà thờ, chùa chiền một ít, phần còn lại buộc phải bỏ đi. Khi vườn hoa trống trơn cũng là lúc chủ đất trông đợi tiền thuê, cửa hàng vật tư giục trả nợ, chưa kể tiền vay ngân hàng và các khoản mượn thêm bên ngoài. Cầm 150 triệu đồng, bà Sang đi trả nợ chỉ trong một ngày là tay trắng.

Bán đất hương hỏa và nỗ lực gượng dậy sau thảm họa

Cuối tháng 1, khi phóng viên gặp bà Sang, cũng là lúc bà vừa đăng tin bán miếng đất hương hỏa của cha mẹ để trả nợ. Quệt nước mắt kể về khó khăn, bà hít một hơi thật sâu rồi đội nón, bước bần thần ra vườn giữa trưa nắng để dọn dẹp. "Ra Tết, chúng tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Mỗi khi thấy bất lực, tôi nhớ lại mình đã cố gắng tưới 10.000 chậu hoa nở sớm mà ai cũng nghĩ phải bỏ đi, để rồi sau đó được giải cứu với giá rẻ cũng đỡ lắm. Dù sao thì gia đình tôi cũng phải cố gắng mà gượng dậy", bà Sang nói với quyết tâm.

Những chậu vạn thọ trồng thêm, nở đúng vụ, giờ đây trở thành hy vọng cuối cùng giúp gia đình bà Sang vượt qua khó khăn. Câu chuyện của họ không chỉ là nỗi đau của một gia đình mà còn phản ánh thực trạng chung của nhiều nông dân trồng hoa Tết khi đối mặt với biến đổi khí hậu và rủi ro thị trường.