Thái Lan tiếc thương nữ hiệu trưởng hy sinh trong vụ xả súng ở trường học
Thái Lan tiếc thương hiệu trưởng hy sinh trong xả súng

Thái Lan tiếc thương nữ hiệu trưởng hy sinh trong vụ xả súng ở trường học

Cái chết của bà Sasiphat Sinsamosorn (54 tuổi), Hiệu trưởng trường Patongprathankiriwat tại tỉnh Songkhla, Thái Lan, trong vụ xả súng ngày 11/2 vừa qua đã gây chấn động dư luận và lan tỏa làn sóng tri ân khắp cả nước. Sự kiện này không chỉ làm bàng hoàng cộng đồng giáo dục mà còn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ người dân Thái Lan.

Tang lễ trang trọng và những lời tri ân xúc động

Theo SCMP, tang lễ của bà Sasiphat Sinsamosorn được tổ chức theo nghi thức bảo trợ hoàng gia, một vinh dự cao nhất dành cho những cá nhân có cống hiến xuất sắc cho đất nước. Vào chiều ngày 12/2, đông đảo người dân Thái Lan mặc đồ đen đã đến dự lễ tiễn biệt, nhiều người không kìm được nước mắt khi nhớ về người giáo viên đã gắn bó trọn đời với sự nghiệp trồng người.

Trên các trang mạng xã hội của nhà trường, hình ảnh đen trắng của nữ hiệu trưởng trong bộ đồng phục được chia sẻ rộng rãi, kèm theo hàng loạt lời chia buồn và cảm kích. Một phụ huynh học sinh bày tỏ: "Là phụ huynh và chứng kiến những điều cô đã cống hiến, tôi vô cùng biết ơn và xúc động." Người khác viết: "Cô đã hy sinh bản thân, không màng suy nghĩ để bảo vệ giáo viên và học sinh. Công ơn đó sẽ mãi khắc sâu trong tim chúng tôi."

Sự lan tỏa của lòng dũng cảm và sự hy sinh

Không chỉ cha mẹ học sinh, nhiều trường học và hãng tin trên khắp Thái Lan cũng bày tỏ sự tiếc thương và ngưỡng mộ. Trường Charoendee Wittaya ở Pathum Thani, phía bắc Bangkok, nhấn mạnh rằng nữ hiệu trưởng đã đứng vững và bảo vệ học sinh bằng cả trái tim nhiệt huyết.

Hãng tin Trẻ em và Thanh thiếu niên, với 55.000 người theo dõi, đã ca ngợi lòng dũng cảm phi thường của bà trong việc bảo vệ học sinh và giáo viên. Họ chia sẻ: "Hành động của bà được xem là biểu tượng của tình yêu thương và sự hy sinh vì học sinh và xã hội. Điều này sẽ được khắc ghi trong trái tim người dân Thái Lan như một tấm gương dũng cảm cho đến phút giây cuối cùng."

Chi tiết vụ xả súng đau lòng

Theo Reuters, vụ xả súng xảy ra vào chiều 11/2, khi một nam thanh niên 19 tuổi mang theo khẩu súng bị đánh cắp xông vào trường Patongprathankiriwat và bắt giữ một học sinh làm con tin. Cảnh sát cho biết thanh niên này đã nổi giận sau khi nghe em gái kể lại việc bị một giáo viên khiển trách, và đối tượng sau đó đến trường để tìm giáo viên đó.

Do không tìm thấy, tên này đã dùng súng khống chế một lớp học sinh cấp 3 cùng một giáo viên làm con tin. Trong tình huống nguy cấp, Hiệu trưởng Sasiphat Sinsamosorn đã thương lượng để học sinh được thả và chấp nhận đổi vị trí cho em. Trong cuộc giằng co kéo dài với cảnh sát, tay súng đã bắn bà Sasiphat, khiến bà bị thương nặng. Theo Bộ Y tế Thái Lan, nữ hiệu trưởng qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nghiêm trọng.

Bối cảnh và những vấn đề liên quan

Giới chức Thái Lan tiết lộ nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần và sử dụng ma túy, từng gây náo loạn bên ngoài trường trước khi xông vào bên trong. Đáng chú ý, Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao, phần lớn là vũ khí bất hợp pháp, song các vụ nổ súng trong trường học và nơi công cộng lại khá hiếm.

Trước khi vụ xả súng này xảy ra, vào năm 2022, trong vụ thảm sát nghiêm trọng nhất lịch sử Thái Lan, một cựu cảnh sát bị sa thải đã sát hại 36 người, trong đó có 24 trẻ nhỏ, tại một trung tâm giữ trẻ ở Uthai Sawan. Sự kiện này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an ninh và sức khỏe tâm thần trong xã hội.

Câu chuyện về nữ hiệu trưởng Sasiphat Sinsamosorn không chỉ là một bi kịch mà còn là minh chứng cho sự hy sinh cao cả trong ngành giáo dục, để lại bài học sâu sắc về tình yêu thương và trách nhiệm.