Đề thi đánh giá năng lực đợt 2 khó hơn, thí sinh TP.HCM chuyển hướng ôn thi tốt nghiệp
Đề thi đánh giá năng lực đợt 2 khó hơn, thí sinh chuyển hướng

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của khoảng 170.000 thí sinh, con số cao nhất trong 8 năm tổ chức. Phần lớn thí sinh dự thi nhằm cải thiện điểm xét tuyển vào 118 trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, nhiều em cho biết đề thi năm nay khó và dài hơn so với đợt 1, khiến các em phải thay đổi chiến thuật ôn tập.

Thí sinh nhận xét đề thi khó và dài

Nguyễn Võ Quỳnh Trang, học sinh Trường THPT Linh Trung (TP.HCM), chia sẻ ban đầu em dự định sẽ dồn toàn lực cho kỳ thi đánh giá năng lực. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành bài thi, Trang lập tức thay đổi kế hoạch. Em cho biết sẽ quay về tập trung ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Trang nhận xét: "Em thấy đề thi đánh giá năng lực đợt này cũng tương tự đợt 1, nhưng có vẻ khó hơn. Em thấy khó và dài lắm".

Hoàng Thị Phương Trang, học sinh Trường THPT Bình Chiểu (TP.HCM), cũng có chung cảm nhận. Em cho rằng đề thi dài hơn và khó hơn đợt 1 khá nhiều. Theo Trang, phần tiếng Việt đã bớt dài nhưng vẫn có nhiều câu "lắt léo", trong khi phần tư duy khoa học cũng không dễ xử lý. Trang chia sẻ: "Em nghĩ về em sẽ cố gắng ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhiều cảm xúc trái chiều sau giờ thi

Yên Gia Hân, học sinh Trường THPT Tam Phú (TP.HCM), cho biết phần tiếng Việt vẫn khó và đòi hỏi nhiều tư duy. Khi ra khỏi phòng thi, các thí sinh dò đáp án với nhau nhưng mỗi người lại ra một kết quả khác nhau. Hân nói: "Đề em thấy dễ hơn đợt 1, nhưng nhiều chỗ em không biết làm".

Trong không khí có phần căng thẳng sau giờ thi, Vương Thị Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Bình Chiểu (TP.HCM), lại tỏ ra khá bình tĩnh. Ngọc cho biết phần tiếng Anh là phần dễ thở nhất vì em có thể đọc hiểu hết đề. Các bạn đi cùng liền "bật mí" rằng Ngọc có chứng chỉ IELTS nên mới thấy tiếng Anh nhẹ nhàng như vậy.

Trong khi đó, Vũ Huy Hoàng, học sinh Trường THPT Linh Trung (TP.HCM), cho biết em học song song cho cả hai kỳ thi. Hoàng đánh giá phần toán và tiếng Việt dễ hiểu hơn đợt 1, nhưng tiếng Anh lại là phần khiến em phải "khựng" nhiều nhất. Hoàng nói: "Toán với tiếng Việt không quá khó để xử lý. Nhưng tiếng Anh thì rất chua".

Tống Phạm Quỳnh Phương, học sinh Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), khi được hỏi phần nào khó nhất, em hài hước trả lời: "Phần nào cũng khó đều. Em thấy đề thi ngang đợt 1, dễ thở và vừa sức với giáo viên".

Số lượng thí sinh kỷ lục và không khí tại các điểm thi

Kỳ thi đợt 2 ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất trong 8 năm tổ chức, với khoảng 170.000 thí sinh tham gia. Phần lớn các em dự thi để cải thiện điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Tại cụm thi Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, kỳ thi được tổ chức ở 2 địa điểm. Điểm thi 38 tại trường có 97 phòng thi với 3.199 thí sinh, trong khi điểm thi 39 tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh. Tổng cộng, cụm thi 16 có 4.375 thí sinh.

Bên cạnh những gương mặt buồn vì đề khó, nhiều thí sinh vẫn vui vẻ bước ra khỏi phòng thi. Với các em, hoàn thành bài thi đã là một lần vượt qua chính mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình