Vy Oanh: Ông xã luôn yên tâm khi tôi thay đổi hình ảnh
Vy Oanh: Ông xã luôn yên tâm khi tôi thay đổi hình ảnh

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Vy Oanh vừa chính thức đánh dấu màn trở lại với dự án âm nhạc mang tên "Hai bản thể". Ca khúc mở màn là "Balayah" do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác, mang âm hưởng Latinh pop. Với Vy Oanh, đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc mới mà còn là cách cô thể hiện sự đa dạng trong phong cách nghệ thuật của mình sau hai thập kỷ theo nghề.

Trước đó, giọng ca 8X từng ghi dấu trong lòng khán giả qua các ca khúc như "Đồng xanh", "Để cho em khóc", "Em rất nhớ anh", "Cho em một con đường", "Sống đơn giản thôi"... Tuy nhiên, trong lần trở lại này, cô chọn một hình ảnh mới mẻ hơn, không còn bó hẹp ở những ca khúc trữ tình mà thử sức với giai điệu sôi động, phóng khoáng.

"Balayah" – lời mời gọi sống tự do

Theo Vy Oanh, "Balayah" được lấy cảm hứng từ tinh thần sống tích cực, tự do và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Nữ ca sĩ mong rằng người nghe sẽ tìm thấy năng lượng để mạnh dạn lựa chọn điều bản thân thật sự mong muốn, thay vì sống theo kỳ vọng của người khác.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Vy Oanh dành thời gian tập luyện vũ đạo cho một ca khúc. Việc kết hợp giữa giọng hát và động tác múa đòi hỏi nữ ca sĩ phải đầu tư nhiều công sức, nhưng cô xem đó là một trải nghiệm thú vị để mang đến điều mới mẻ cho khán giả.

Không cần chứng minh điều gì

Chia sẻ về động lực làm mới mình, Vy Oanh nói: "Tôi không nghĩ mình cần chứng minh điều gì với ai. Điều tôi muốn là mỗi lần trở lại đều mang đến một điều mới mẻ cho khán giả của mình. Tôi luôn chạy đua với chính bản thân, cố gắng làm hôm nay tốt hơn hôm qua. Nếu khán giả nhìn thấy một Vy Oanh nhiều màu sắc hơn, tôi nghĩ đó là một niềm vui chứ không phải một sự thay đổi để gây bất ngờ."

Cô cũng bày tỏ sự vui mừng khi làng nhạc Việt ngày càng có nhiều sản phẩm chất lượng với thể loại đa dạng. Đối với Vy Oanh, nếu giới trẻ tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc của cô thì đó là một món quà rất đẹp. Nữ ca sĩ cho rằng sự cố gắng mỗi ngày của bản thân chính là cách cô tôn trọng khán giả của mình.

Chồng luôn ủng hộ sự thay đổi

Trong lần trở lại này, một trong những điều khiến Vy Oanh tự tin hơn là sự hậu thuẫn từ gia đình. Cô chia sẻ: "Gia đình là những người hiểu tôi nhất. Ông xã biết tôi chỉ thật sự 'biến hóa' khi bước lên sân khấu hoặc đứng trước ống kính. Còn ngoài công việc, phần lớn thời gian tôi ở nhà, chăm sóc các con và điều hành công việc online. Tôi cũng rất ít khi đi chơi hay giao tiếp ngoài công việc nên anh ấy luôn rất yên tâm."

Nói thêm về phản ứng của ông xã khi cô chuyển sang hình ảnh phóng khoáng, gợi cảm, Vy Oanh cho biết: "Anh tôn trọng công việc của tôi và cũng hiểu rằng một nghệ sĩ đôi khi cần thay đổi hình ảnh để phục vụ từng dự án. Chỉ cần mọi thứ vẫn giữ được sự tinh tế và phù hợp thì anh luôn ủng hộ." Nhờ vậy, nữ ca sĩ có thể hoàn toàn yên tâm thể hiện cá tính trong các sản phẩm âm nhạc mới.

Hai bản thể trong con người Vy Oanh

Dự án "Hai bản thể" được xem như cách Vy Oanh giới thiệu hai mặt song song trong con người cô: một nghệ sĩ táo bạo trên sân khấu và một người phụ nữ đảm đang, kín tiếng trong đời thường. Sự tương phản này tạo nên nét hấp dẫn riêng cho loạt sản phẩm âm nhạc cô thực hiện ở giai đoạn hiện tại.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Với việc lựa chọn "Balayah" làm ca khúc mở màn, Vy Oanh muốn khán giả hiểu rằng sự thay đổi của cô không mang tính đối phó hay chạy theo xu hướng nhất thời. Thay vào đó, nữ ca sĩ muốn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật, dám thử sức ở những dòng nhạc mới và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Sau 20 năm theo đuổi con đường ca hát, Vy Oanh vẫn giữ được sự nghiêm túc và tình yêu nghề. Cô cho biết mỗi lần trở lại là một lần cô nỗ lực hoàn thiện hơn, để thỏa mãn đam mê của mình và làm hài lòng khán giả đã đồng hành cùng cô suốt hai thập kỷ qua.