NSND Hồng Tuấn: 'Của để dành' quý nhất là lương hưu và mái ấm
NSND Hồng Tuấn: Của để dành quý nhất là lương hưu

NSND Hồng Tuấn và vai Tiến để đời

NSND Hồng Tuấn, tên thật là Vũ Hồng Tuấn, sinh năm 1968 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh công tác tại Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, nay là Nhà hát Kịch Công an nhân dân, mang quân hàm Trung tá. Gần 30 năm sau bộ phim truyền hình kinh điển "Của để dành" (1998), khán giả vẫn nhớ anh với vai Tiến thư sinh, răng khểnh.

Chia sẻ với phóng viên, NSND Hồng Tuấn cho biết khi tham gia phim anh mới ngoài 30 tuổi, chưa đủ trải nghiệm để cảm nhận hết chiều sâu nhân vật. Chỉ nhiều năm sau, xem lại, anh mới thấm thía giá trị của tác phẩm. "Bộ phim giúp tôi nhận ra rằng, tài sản lớn nhất của mỗi người không phải vật chất, mà chính là con cái và tình cảm gia đình", anh nói.

Kỷ niệm khó quên trên trường quay

NSND Hồng Tuấn kể về những kỷ niệm khi đóng phim: có cảnh anh và cố NSND Anh Tú giành nhau cuộn giấy vệ sinh, hay những phân đoạn ăn uống khiến cả hai bật cười, nhiều lần đoàn phim phải tạm dừng. "Ngày ấy, điều kiện làm phim còn thiếu thốn nhưng không khí trên trường quay luôn ấm áp. Các nghệ sĩ cùng ăn, cùng ở, làm việc nhiều tuần nên gắn bó như một gia đình", anh nhớ lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh đặc biệt nhớ cố nghệ sĩ Hoàng Yến, người ngoài đời chăm sóc các diễn viên như con cháu, thường mang khoai, sắn, bánh kẹo đến chia cho cả đoàn. Sau này, nhiều đồng nghiệp đã đi xa, những cuộc gặp gỡ còn dang dở khiến kỷ niệm với "Của để dành" càng trở nên quý giá.

Lý do 25 năm chưa đóng phim

Sau thành công của vai Tiến, NSND Hồng Tuấn vẫn tham gia nhiều phim nhưng dần gắn bó với sân khấu. "Với tôi, diễn sân khấu như viết chữ đẹp, còn diễn phim truyền hình giống tốc ký. Sân khấu luôn mang đến cho tôi cảm giác đặc biệt. Tôi coi đó là thánh đường của người nghệ sĩ", anh giải thích.

Anh cũng cho rằng ngoại hình và vóc dáng không phải lợi thế lớn nếu theo đuổi phim truyền hình hay điện ảnh. Khi nhận công tác quản lý ở nhà hát, anh càng khó sắp xếp để tham gia các dự án phim bên ngoài. Đến nay, đã khoảng 25 năm anh chưa đóng phim.

Thành công với sân khấu và danh hiệu NSND

NSND Hồng Tuấn khẳng định không tiếc nuối vì lựa chọn sân khấu. Anh đã có nhiều vai diễn đáng nhớ, mang về huy chương vàng, huy chương bạc như vai Mẫn "tóc nâu" trong vở "Thằng Mẫn tóc nâu" của nhà văn Lê Tri Kỷ, vai Ba Tẩu trong "Gặp lại người đã chết" hay Nghị Hách trong "Giông tố". Anh sở hữu khoảng 13-14 huy chương vàng và huy chương bạc tại các hội diễn, liên hoan sân khấu.

Anh là một trong số ít nghệ sĩ thuộc lực lượng công an được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. "Tất cả đều là kết quả của nhiều năm lao động nghiêm túc", anh nói.

Cuộc sống giản dị trong căn nhà tập thể 50m2

Vợ chồng NSND Hồng Tuấn sống trong căn nhà tập thể rộng 50m2 (trên sổ đỏ 40m2, cơi nới thêm) tại khu tập thể Hương Hồ, Nguyễn Hà Nam, được mua từ năm 1989 với giá hơn 100 triệu đồng, tương đương 30 cây vàng. Anh từng có thể mua mảnh đất mặt phố hồ Hoàng Cầu nếu cố thêm một chút, nhưng bản tính nghệ sĩ khiến anh không mấy bận tâm đến tích lũy tài sản.

Anh dành tiền để mua tranh sơn mài, sưu tầm tới vài chục bức, cùng đĩa hát, đồ gốm sứ. Số lượng ấm, chén uống nước cổ của Nhật và Trung Quốc anh gom được mỗi loại phải đến 1.000 chiếc. Mới đây, vợ chồng con trai mở homestay, penthouse còn sang "mượn" tranh để trưng bày.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hạnh phúc gia đình và bí quyết hôn nhân 30 năm

Vợ chồng anh học cùng trường cấp ba ở Ninh Bình, đến năm 1989 mới bén duyên và sau 7 năm tìm hiểu mới cưới. Bà xã kém anh 4 tuổi, làm nghề may mặc từ những ngày đầu lập nghiệp ở Hà Nội với chiếc máy khâu cũ. Đến giờ, cô vẫn giữ công việc này và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Anh trân trọng sự chịu thương chịu khó và tình cảm gia đình của vợ.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân theo anh là sự bao dung và biết giữ lại những điều không cần thiết để tránh tổn thương nhau. "Sống với nhau lâu dài, sự bao dung quan trọng không kém sự chân thành", anh chia sẻ.

'Của để dành' quý giá nhất ở tuổi U60

NSND Hồng Tuấn tâm niệm: "Tôi nghiệm ra rằng, của để dành quý giá nhất của đời người không phải là những cuốn sổ tiết kiệm tiền tỷ hay nhà cao cửa rộng. Đó là đồng lương hưu đủ để sống và lo cho tuổi già một cách đàng hoàng, không phiền đến con cháu, là mái ấm yên vui, là những người con trưởng thành, tử tế."

Anh cho biết tiền lương hay cát-xê vẫn đưa vợ giữ, nhiều khi không biết trong tài khoản có bao nhiêu tiền. "Có lẽ vì vậy mà cuộc sống khá nhẹ nhàng, không quá nặng nề chuyện vật chất."

Năm 2027, anh sẽ nghỉ hưu. Nếu có cơ hội và vai diễn phù hợp, anh sẵn sàng trở lại với phim ảnh. Hiện tại, anh tận hưởng cuộc sống bên cây cối, tranh ảnh, đồ gốm và đặc biệt là cháu nội. "Nhìn lại cuộc đời, bản thân tự thấy mình là một người may mắn", anh nói.