Nhạc công Cuba kiên trì theo đuổi mẹ đơn thân Việt, vượt qua rào cản để có hạnh phúc
Nhạc công Cuba kiên trì theo đuổi mẹ đơn thân Việt

Nhạc công Cuba kiên trì theo đuổi mẹ đơn thân Việt, vượt qua rào cản để có hạnh phúc

Trong tập 650 của chương trình Vợ chồng son, khán giả đã được chứng kiến câu chuyện tình yêu đầy cảm động của cặp vợ chồng Trần Thị Yến Nhi (30 tuổi, quê Cần Thơ) và Michael Martinez Vega (đến từ Cuba). Michael đã sinh sống tại Việt Nam được 10 năm và hiện đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng trước đây anh từng là một nhạc công biểu diễn tại các khách sạn lớn ở TP.HCM.

Yêu mẹ đơn thân từ cái nhìn đầu tiên

Michael gặp Yến Nhi lần đầu tiên tại nơi anh biểu diễn. Thời điểm đó, Yến Nhi đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và đang một mình nuôi con gái 3 tuổi. Khi được hỏi về ấn tượng ban đầu, cô thẳng thắn chia sẻ: "Mới nhìn là tôi đã không thích anh này vì vẻ ngoài xăm trổ, bụi bặm, không phải gu tôi. Tôi không đồng ý nhưng anh cứ tiếp cận, bắt chuyện, xin số điện thoại suốt". Trong khi đó, Michael tiết lộ ngay khi vừa nhìn thấy Yến Nhi, anh đã quay sang nói với bạn mình: "Cô ấy là vợ tương lai của tôi", dù chính anh cũng không thể lý giải vì sao lại có cảm nhận mạnh mẽ đến vậy.

Sau khi có thông tin liên lạc, Michael thường xuyên nhắn tin và gọi điện hỏi thăm Yến Nhi. Anh thậm chí còn đội mưa mang hoa đến trước cổng nhà chỉ để chờ gặp cô. Yến Nhi, vì từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, nên rất dè dặt và muốn thử lòng Michael. Cô cũng cho biết cha mẹ chưa đồng ý cho mình quen người mới. Tuy nhiên, chàng trai người Cuba vẫn kiên trì theo đuổi suốt hơn 3 tháng.

Bước ngoặt từ sự quan tâm chân thành

Mọi chuyện thay đổi khi con gái Yến Nhi phải nhập viện phẫu thuật. Michael đã có mặt ở bệnh viện từ 6 giờ sáng, lặng lẽ ngồi chờ và nhắn tin dặn dò: "Có chuyện gì hãy gọi cho anh, anh sẽ ngồi đây đợi". Anh đợi đến 15 giờ, khi ca phẫu thuật kết thúc, mua sẵn đồ ăn cho Yến Nhi rồi mới rời đi. Sự quan tâm âm thầm nhưng chân thành này đã khiến Yến Nhi cảm động và dần mở lòng. Cô chia sẻ: "Tôi cảm nhận anh ấy rất quan tâm và yêu thương con mình. Với tôi thì người đàn ông muốn tiến tới phải thương con. Vậy nên tôi đồng ý hẹn hò với anh".

Thử thách từ con gái riêng và sự kiên trì vượt khó

Michael thành thật chia sẻ rằng trước đây anh không thích trẻ con và từng tuyên bố sẽ không thể gắn bó với một người phụ nữ đã có con. Thế nhưng, ngay lần đầu gặp con gái Yến Nhi, anh đã có cảm xúc đặc biệt, bản năng làm cha trỗi dậy khiến anh muốn yêu thương, che chở cho cô bé.

Tuy nhiên, con gái Yến Nhi lại phản đối dữ dội mối quan hệ này. Cô bé lo sợ mẹ có người mới sẽ không còn quan tâm đến mình và nghi ngại tình cảm của "ba dượng". Suốt một năm, Michael cố gắng vun đắp nhưng không thành công, nhiều lần anh rơi nước mắt vì bất lực. Điều này cũng khiến Yến Nhi stress và từng quyết định chia tay để anh tìm người khác. Nhưng Michael vẫn kiên trì, nói sẵn sàng dành cả cuộc đời để con gái Yến Nhi cảm nhận được sự yêu thương chân thành.

Yến Nhi nhận ra con gái cũng có tình cảm với Michael, chỉ là chưa biết cách thể hiện. Cô cùng Michael "diễn xuất" một kịch bản: thu dọn hành lý và nói anh sẽ trở về Cuba. Trước khi đi, Michael nói lời tạm biệt đầy xúc động. Khi anh kéo vali rời đi, cô bé bất ngờ bật khóc nức nở: "Mẹ ơi, ba đi rồi. Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa". Cô bé vội chạy đi tìm Michael và ôm anh khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy khiến Michael xúc động: "Lúc đó, lần đầu tiên tôi nhận ra mình thực sự đã có một người con gái. Bé cho mình thấy là bé cũng yêu mình và chúng tôi sẽ sống cùng nhau".

Hạnh phúc viên mãn sau những khó khăn

Cặp đôi kết hôn vào năm 2024. Hơn một năm qua, Michael luôn dậy sớm đưa con đi học dù tối hôm trước làm việc đến khuya. Yến Nhi chia sẻ cô rất hạnh phúc khi tìm được người đàn ông cưng chiều mình và yêu thương con gái thật lòng. Trên sóng Vợ chồng son, Michael còn gửi lời nhắn nhủ đến con gái riêng của vợ: "Con biết rằng ba rất yêu con. Ba luôn quan tâm đến mọi điều trong cuộc sống của con. Ba rất may mắn khi con đến với cuộc đời ba. Con đã làm cho cuộc sống của ba hạnh phúc hơn. Ba cầu nguyện chúng ta được ở bên nhau mỗi ngày".

Câu chuyện của Yến Nhi và Michael là minh chứng cho tình yêu vượt qua mọi rào cản văn hóa và hoàn cảnh, nhờ vào sự kiên trì, chân thành và tình yêu thương vô điều kiện dành cho con cái.