Ca sĩ Mỹ Lệ vừa có những trải lòng đáng chú ý khi ngồi ghế giám khảo khách mời trong chương trình Hãy nghe tôi hát phát sóng trên THVL1. Tại hậu trường, nữ nghệ sĩ 54 tuổi đã chia sẻ về hành trình nghệ thuật, khoảng lặng gần 10 năm vắng bóng và quan điểm sống của mình.
Từ opera đến nhạc pop: Lựa chọn con đường riêng
Mỹ Lệ từng có nhiều năm học tập và rèn luyện âm nhạc cổ điển. Theo lẽ thường, một người được đào tạo opera chuyên nghiệp sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nhạc pop đương đại đã khiến cô nhận ra bản thân có một hướng đi khác. Nữ nghệ sĩ cho rằng đó là quyết định phù hợp với khả năng và mong muốn được đến gần khán giả hơn. Thay vì cố gắng đi theo một khuôn mẫu có sẵn, cô lựa chọn con đường riêng và xây dựng hình ảnh bằng chính năng lực của mình.
Khoảng lặng 10 năm: Khi không còn hứng thú
Điều đặc biệt là Mỹ Lệ không xem việc làm nghề lâu dài đồng nghĩa với việc phải xuất hiện liên tục. Có một giai đoạn, nữ nghệ sĩ chủ động dừng lại. Trước đó, cô từng tham gia nhiều chương trình, làm giám khảo, biểu diễn và xuất hiện thường xuyên. Nhưng sau đó, giọng ca 7X có quãng thời gian gần 10 năm không ra sản phẩm mới và gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước.
Mỹ Lệ không né tránh lý do của khoảng lặng này. Đó đơn giản là thời điểm bản thân không còn cảm thấy hứng thú với việc tiếp tục xuất hiện trên sân khấu. Cô chia sẻ: "Mình cảm thấy là mình không thích nữa, mình không có muốn nữa". Nữ nghệ sĩ cho biết từng có khoảng thời gian cảm thấy bản thân không còn nhiều điều mới mẻ để đưa đến khán giả. Khi không còn cảm thấy sự sáng tạo và hứng thú, Mỹ Lệ chọn cách dừng lại thay vì cố gắng bám lấy sân khấu bằng mọi giá.
Bài học ở tuổi 54: Đừng bán linh hồn để đổi danh vọng
Nhân dịp sinh nhật tròn 54 tuổi, Mỹ Lệ đã có những chia sẻ sâu sắc về quan điểm sống: "Nếu bạn có ngoại hình đẹp, học vấn cao đi kèm sự thông minh sắc sảo và gu thẩm mỹ tốt, đó là ông trời đã chia cho bạn một lá bài quá đẹp, nhưng bạn không biết cách sắp xếp thì sẽ thua đậm! Mà thắng thua không quy ước theo kiểu một người giàu sụ, nổi tiếng, có sức ảnh hưởng… hoặc là một cá thể mờ nhạt dập dềnh trong biển đời. Thắng thua lại phụ thuộc vào việc ta có nhận thức được ra rằng cuộc đời này nếu tồn tại trăm năm đi nữa thì cũng chỉ là hữu hạn! Đừng bán linh hồn mình để đổi lấy danh vọng bởi vì bạn đang đổi cái vô hạn để lấy cái hữu hạn đấy! Như vậy thì thắng cũng thành thua".
Chia sẻ của Mỹ Lệ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi, ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nữ ca sĩ cũng tâm sự thêm: "Tâm sự mỏng của người con gái nhiều tuổi, người được sinh ra hôm nay ngay giờ dần, có sao Thái Dương lại thêm Thiên Lương chính tinh thủ mệnh, người con gái luôn hướng đến vô hạn".
Bản lĩnh của một nghệ sĩ: Tự quyết định con đường
Với Mỹ Lệ, việc một nghệ sĩ có lúc chững lại là điều bình thường. Điều quan trọng nằm ở bản lĩnh của mỗi người và khả năng tự quyết định con đường của mình. Giọng ca Dòng sông không trở lại không xem việc tạm rời sân khấu là thất bại, bởi nếu muốn trở lại, cô tin bản thân vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. "Đến hay đi cũng là do quyết định của tôi", cô khẳng định.
Cuộc sống hiện tại: Chăm sóc tổ ấm và kinh doanh
Ngoài ca hát, Mỹ Lệ còn tất bật với việc chăm sóc tổ ấm nhỏ và hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình. Với nữ nghệ sĩ, mỗi giai đoạn trong cuộc đời giống như một cuộc chơi mà bản thân lựa chọn bước vào. "Mình cứ hết lòng và mình phải tự tin vào bản thân mình", cô chia sẻ.
Mỹ Lệ được biết đến là một trong những nữ ca sĩ đại gia của showbiz. Năm 2005, cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đức tên Bình. Sau khi kết hôn, Mỹ Lệ hầu như không ra sản phẩm và ít xuất hiện hơn, lui về chăm sóc gia đình. Đầu năm 2019, cô khiến công chúng bất ngờ khi khoe căn biệt thự triệu đô rộng cả ngàn mét vuông tại Đức. Gia đình cô thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, từ Anh, Pháp, Thụy Điển, Phần Lan tới châu Á. Mỹ Lệ cũng chịu khó đầu tư tiền bạc mua sắm nhạc cụ đắt tiền cho mình và chồng con.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Lệ vẫn giữ nguyên tắc rõ ràng: Làm nghề bằng khả năng của mình và không ngại bước sang những hành trình mới. Chính sự chủ động ấy giúp nữ nghệ sĩ có thể tạm dừng khi cần, trở lại khi muốn và tiếp tục tìm kiếm những màu sắc mới trong nghệ thuật.



