Lan Phương: 'Một thời gian dài tôi sống trong hoang mang' sau ly hôn
Lan Phương: 'Một thời gian dài sống trong hoang mang'

Lan Phương: Hành Trình Tìm Lại Bình Yên Sau Biến Cố Ly Hôn

Sau biến cố ly hôn với nhiều ồn ào bủa vây, diễn viên Lan Phương đã trải qua một thời gian dài trong hoang mang. Trong cuộc trò chuyện mới đây, cô chia sẻ về những khó khăn và cách cô vượt qua để tìm lại sự bình yên cho bản thân và hai con.

Giữ Vững Tinh Thần Trước Áp Lực

Điều khó nhất với Lan Phương sau ly hôn là gì? Cô thẳng thắn chia sẻ: "Đó là tôi phải giữ vững tinh thần trước mọi áp lực để luôn hiện diện tốt nhất trong cuộc sống của 2 con. Mọi người có lẽ không thể hình dung được những áp lực tôi từng trải qua."

Cô tiết lộ có nhiều lúc cảm thấy cạn kiệt năng lượng và sức chịu đựng, nhưng bản năng của người mẹ đã giúp cô đứng lên. "Tôi luôn phải rất bản lĩnh để giữ sự điềm tĩnh, dịu dàng, và cho 2 con biết về tình yêu chân thành, vô điều kiện là như thế nào."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lan Phương nhấn mạnh rằng trong mọi trường hợp, cô tuyệt đối không nói xấu về bất cứ ai với con, học cách không vô tình trút áp lực lên các con. "Tôi luôn dịu dàng ở bên, lắng nghe con, giúp con trấn tĩnh và cho con biết mẹ là chốn an toàn tuyệt đối về cảm xúc, về tinh thần."

Giai Đoạn Cạn Kiệt Và Sự Mạnh Mẽ

Có thời điểm nào Lan Phương cảm thấy mình gần như cạn năng lượng? Cô chia sẻ giai đoạn cạn kiệt nhất là khi hứng chịu đủ áp lực tinh thần, đồng thời nhìn con gái 7 tuổi phải hoang mang với các cảm xúc lẫn lộn.

"Nhìn con vật lộn với các cảm xúc tiêu cực mà con chưa thể hiểu và chưa thể gọi được tên, rồi trút tất cả những cáu giận đó lên mẹ và em, tôi đau lòng vô cùng. Nhưng cũng chính vì con, tôi lại mạnh mẽ, kiên cường để dịu dàng ở bên cạnh, rồi nhẫn nại, mỗi ngày một chút, tôi mang lại sự bình yên thật sự trong lòng con."

Sự Bình Yên Hiện Tại: Chủ Động Tìm Kiếm

Nhiều khán giả thấy Lan Phương xuất hiện trở lại với hình ảnh tích cực, điềm tĩnh hơn và tham gia nhiều phim mới. Sự bình yên hiện tại là điều cô chủ động tìm kiếm hay là kết quả của việc buộc phải mạnh mẽ?

"Tôi chủ động tìm kiếm và tạo ra. Vì tôi biết chỉ có cách thay đổi sâu sắc cuộc sống của mình, tôi mới có thể được là chính mình, được sống với các giá trị, niềm tin của chính tôi."

Cô giải thích thêm: "Khi không còn phải gồng lên sống để làm vui lòng bất cứ ai, và bất cứ điều gì khác như tôi từng trong rất nhiều năm thì lúc đó bình yên thực sự mới đến. Và chỉ như thế tôi mới tự nhiên bộc lộ phần tốt nhất của mình, cho chính cuộc sống của mình và cho các con."

Lan Phương cho biết cô đang có sự mạnh mẽ và nhận thức sâu sắc về mọi thứ xung quanh nhờ tất cả những gì đã trải qua - điều này góp phần rất lớn vào sự bình yên trong tâm hồn.

Vai Diễn Như Liều Thuốc Chữa Lành

Trong giai đoạn nhiều áp lực sau ly hôn, những vai diễn đóng vai trò thế nào trong việc giúp bạn chữa lành? Cô chia sẻ: "Tôi được tạm bỏ qua áp lực của mình, chỉ cần suy nghĩ về nhân vật trên trang giấy. Điều đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều thực tế cuộc sống."

"Mỗi lần được đi quay phim, tôi như con chim sổ lồng, vui vẻ, hạnh phúc, tự do, và yêu từng khoảnh khắc tôi có trên phim trường."

Những Bài Học Về Bản Thân

Là một người phụ nữ vừa trải qua đổ vỡ, vừa nuôi con nhỏ, Lan Phương đã phải học lại điều gì về bản thân mà trước đây trong hôn nhân chị chưa từng nhận ra?

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

"Tôi học được rất nhiều, quá nhiều đến mức cái nhìn về cuộc sống, về các mối quan hệ, về sự chân thành, về tình yêu thay đổi hoàn toàn. Các mảnh ghép rời rạc của cuộc sống tự động ghép lại vừa khít với nhau, tôi từ từ giải thích được tất cả những gì từng xảy ra với mình."

Cô bộc bạch: "Một thời gian quá dài tôi luôn sống trong hoang mang, luôn phải cố gắng giải thích mọi thứ rồi tự nghĩ mình có lỗi, rồi phải tự thay đổi mình với hy vọng mọi thứ tốt hơn. Và rồi tôi học được rằng có những dạng tính cách độc hại, và có những người không bao giờ thay đổi được."

Tết Bính Ngọ 2026: Cảm Xúc Và Hy Vọng

Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là cái tết đầu tiên Lan Phương đón trong một trạng thái hoàn toàn khác. Cảm xúc lớn nhất của bạn lúc này là nhẹ nhõm, trống trải hay hy vọng?

"Tôi vẫn đang chờ ngày ra tòa phúc thẩm và vẫn đang giúp các con vượt qua những căng thẳng tâm lý nên có lẽ chưa thể gọi là nhẹ nhõm. Nhưng tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với việc được là chính mình, được chủ động sống và chăm sóc con theo cách của mình."

Cô khẳng định: "Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực với hy vọng mang lại sự bình yên tuyệt đối cho các con và chính mình."

Chuẩn Bị Tết: Từ Chạnh Lòng Đến Bình Yên

Với một người phụ nữ vừa ly hôn, việc chuẩn bị tết có điều gì khiến bạn chạnh lòng không? Lan Phương trả lời: "Tôi hài lòng với những gì tôi đang có ở hiện tại."

"Trước đây tôi vẫn luôn phải tự làm mọi thứ một mình, rồi lại còn phải mệt mỏi giải thích, bây giờ tôi vẫn làm một mình nên không có gì khác cả, tôi vẫn tự chăm sóc 2 con, tự chăm sóc nhà cửa và sắp xếp cuộc sống."

Cô chia sẻ thêm: "Có chăng là tôi được chậm rãi, bình yên làm những việc mà trước đây lúc nào tôi cũng phải vội vã đến mức không kịp cảm nhận được gì, mà lại không phải giải thích cho ai. Mới hôm qua thôi, đưa con đi học xong, tôi đi siêu thị mua sắm, nhìn các gian hàng, nghe bản nhạc tết phát trên loa mà tôi cảm thấy vui và bình yên vô cùng."

Ký Ức Tết Ấm Áp Bên Bà Nội

Nhìn lại ký ức tết xưa – khi còn là cô gái trẻ, khi đã lập gia đình – khoảnh khắc tết nào khiến Lan Phương nhớ nhất?

"Khoảnh khắc tết tôi nhớ nhất là lúc bà nội tôi còn sống, lúc đó chắc tôi 7-8 tuổi. Tôi nhớ mãi buổi tối giao thừa khi bà ngồi bên nồi luộc bánh chưng, bếp củi cháy phát ra các đốm lửa li ti, tôi ngồi bên bà, háo hức chờ đợi chiếc bánh tôi tự gói ra lò."

Cô xúc động kể tiếp: "Tôi vẫn còn nhìn thấy bóng dáng bà tần tảo, dịu dàng, hiền hậu ngồi bên, tôi nhớ những lúc bà chải tóc cho tôi, nhớ khi bà gánh rau về, trong đó nhất định có một món quà gì đó cho tôi. Những ký ức đó còn nguyên vẹn vì có lẽ đó là tình yêu dịu dàng, vô điều kiện nhất mà tôi từng có. Tôi yêu bà nội vô cùng. Mỗi lần về thắp hương cho bà tôi lại khóc..."

Mong Ước Cho Năm Mới 2026

Bước sang năm 2026, Lan Phương mong điều gì nhất cho bản thân: một vai diễn hay, một cuộc sống ổn định hay đơn giản là mỗi ngày thức dậy không còn phải gồng mình mạnh mẽ?

"Đúng là như vậy, tôi mong ước một cuộc sống hoàn toàn tự chủ, tự do, ổn định về tinh thần cho 3 mẹ con tôi. Tôi ước mỗi ngày thức dậy chỉ cần là chính mình, nhìn thấy các con hạnh phúc bình yên, và mong ước được đến phim trường với những vai diễn thật hay."

Cuộc trò chuyện kết thúc với những chia sẻ chân tình từ Lan Phương, để lại nhiều suy ngẫm về hành trình tìm lại bình yên sau những biến cố cuộc đời.