Hoa hậu xấu nhất lịch sử cầm cố vương miện kim cương trả nợ cho chồng
Hoa hậu xấu nhất lịch sử cầm cố vương miện kim cương trả nợ

Dương Uyển Nghi, Hoa hậu Hong Kong 1995 từng bị công chúng xếp vào danh sách hoa hậu xấu nhất lịch sử, đã phải cầm cố chiếc vương miện kim cương 100% thật của mình cho ngân hàng để trả nợ cho chồng. Sau khi định giá, cô lập tức đưa hai con sang Mỹ, cắt đứt liên hệ với chồng.

Vương miện Hoa hậu Hong Kong – bảo vật kim cương thật

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do đài truyền hình TVB tổ chức từ lâu đã là đấu trường nhan sắc danh giá. Không chỉ mang lại danh tiếng, ban tổ chức còn cho phép thí sinh giữ lại vương miện, quyền trượng và áo choàng sau khi đăng quang. Hoa hậu và hai Á hậu có thể sử dụng vương miện với bất kỳ mục đích nào. Đáng chú ý, vương miện được cam kết chế tác bằng kim cương thật 100%, có giá trị rất lớn.

Mỗi hoa hậu qua các thời kỳ đều có cách sử dụng vương miện khác nhau. Hoa hậu Hong Kong 1996 Lý San San từng bán đấu giá vương miện trị giá 1,38 triệu HKD (khoảng 4,7 tỷ đồng) để gây quỹ từ thiện năm 2016. Hoa hậu Hong Kong 2005 Diệp Thúy Thúy xem vương miện như bảo vật gia truyền. Trương Danh Nhã (Hoa hậu 2012) và Trần Thiến Dương (Á hậu 1 năm 2008) khi kết hôn đều đội vương miện như trang sức.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dương Uyển Nghi – Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz

Dương Uyển Nghi sinh năm 1970 trong gia đình trung lưu tại Hong Kong. Năm 2 tuổi, cô cùng gia đình chuyển sang San Francisco (Mỹ) định cư. Sau khi tốt nghiệp ngành Báo chí – Truyền thông tại Đại học bang San Francisco, cô về Hong Kong tìm việc nhưng không thành. Năm 1995, cô ghi danh dự thi Hoa hậu Hong Kong và bất ngờ đăng quang, đồng thời giành giải Người đẹp có hình thể đẹp nhất.

Tuy nhiên, chiến thắng của cô gây tranh cãi dữ dội. Cô bị đánh giá kém sắc hơn hai Á hậu và vướng nghi vấn dùng tiền mua giải. Trong cuộc bình chọn nhân dịp 40 năm Hoa hậu Hong Kong, Dương Uyển Nghi bị xếp vào danh sách hoa hậu xấu nhất lịch sử. Dù vậy, cô vẫn được cử đi thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế và ký hợp đồng với TVB.

Cô làm MC, dẫn chương trình, sau đó chuyển sang đóng phim nhưng chỉ toàn vai phụ. Khả năng diễn xuất không nổi bật, danh tiếng hạn chế và ngoại hình gây tranh cãi khiến cô khó bứt phá giữa dàn mỹ nhân TVB.

Đường tình duyên lận đận và gánh nợ vì chồng

Năm 1997, Dương Uyển Nghi hẹn hò đạo diễn Dương Nhậm Hào, sống chung nhưng phát hiện bạn trai ngoại tình năm 2001. Sau đó, cô gặp lại bạn học cũ Vương Thụy Huân, con trai một nhân vật có tiếng trong giới đua ngựa Hong Kong. Hai người kết hôn năm 2003, có hai con. Nhiều người cho rằng cô đã bước chân vào hào môn.

Sau sinh con thứ hai, Dương Uyển Nghi từng rơi vào khủng hoảng tâm lý vì thiếu ngủ và áp lực dư luận. Chồng cô thua lỗ vì đầu tư chứng khoán, kéo cô cùng khởi nghiệp. Họ thử sức với tạp chí, quần áo trẻ em, công ty quan hệ công chúng nhưng đều thất bại. Năm 2010, cô chuyển sang giáo dục, mở lớp dạy tiếng Anh và trung tâm giáo dục. Năm 2014, vợ chồng đầu tư hàng chục triệu HKD mở trường mẫu giáo quốc tế Golden Gate.

Ngày khai trương có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến chúc mừng, nhưng chỉ ít lâu sau trường vướng kiện tụng. Họ bị đòi hàng trăm nghìn HKD tiền sửa chữa, sau đó bị đối tác kiện đòi gần 2 triệu HKD (7 tỷ đồng). Dương Uyển Nghi giải thích mở trường không vì lợi nhuận, nhưng trường vẫn phải đóng cửa năm 2017.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau đó, họ công bố hợp tác với NASA để triển khai khóa học trực tuyến, mời cựu phi hành gia Leroy Chiao. Dự án nhanh chóng phát sinh tranh cãi khi một giáo viên nước ngoài tố cáo họ làm giả bảng lương và giả mạo chữ ký. Năm 2018, Dương Uyển Nghi bị trường mẫu giáo kiện với cáo buộc chỉ đạo nhân viên yêu cầu phụ huynh chuyển học phí và phí xe đưa đón vào tài khoản công ty khác do cô đứng tên, tổng số tiền khoảng 147.000 HKD (495 triệu đồng). Nguyên đơn yêu cầu hoàn trả và công khai sổ sách. Cô phủ nhận cáo buộc.

Năm 2019, gia đình cô đối mặt ba vụ kiện đòi nợ, tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu HKD (34,9 tỷ đồng). Dù tài chính kiệt quệ, họ vẫn sống trong biệt thự thuê giá 70.000 HKD/tháng (244 triệu đồng). Sau bốn tháng không trả tiền thuê, cả gia đình bị chủ nhà đuổi.

Cầm cố vương miện và tháo chạy sang Mỹ

Để trả nợ, chồng Dương Uyển Nghi phải bán tháo bất động sản của cha mẹ nhưng không đủ. Cô đành đem vương miện Hoa hậu Hong Kong và một bất động sản tại Mỹ dưới tên cô ra thế chấp ngân hàng. Tại ngân hàng, chiếc vương miện kim cương được xác định là hàng thật, giá trị ước tính 1,23 triệu HKD (tương đương 4,29 tỷ đồng).

Sau khi chuyển tiền thế chấp cho chồng, Dương Uyển Nghi lập tức đưa hai con sang Mỹ, cắt đứt liên hệ. Cô và Vương Thụy Huân ly thân, ký thỏa thuận mọi khoản nợ còn lại của chồng không liên quan đến cô. Tại Mỹ, cô nương nhờ nhà ngoại, kiếm tiền nuôi con bằng dạy học trực tuyến. Do thu nhập ít ỏi, cô không đủ tiền chuộc lại vương miện và bất động sản. Các tài sản này bị ngân hàng thu hồi và phát mãi.

Dương Uyển Nghi trở thành một trong những người đẹp có cuộc đời thăng trầm nhất showbiz Hong Kong, từ hào quang hoa hậu đến giấc mơ thiếu phu nhân rồi chuỗi ngày gánh nợ, kiện tụng và phải rời quê hương làm lại từ đầu.