Ngày 15/7, nữ diễn viên Hàn Quốc Choi Kang Hee đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội để công khai cầu cứu vì bị một người theo dõi và rình rập suốt thời gian qua. Theo tờ Newsis, cô cho biết mình là nạn nhân của hành vi rình rập và buộc phải lên tiếng vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân.
Bị theo dõi và nhận thư đe dọa
Trong bài viết, Choi Kang Hee chia sẻ: "Hôm qua, tôi nhận được một lá thư nói rằng nếu tôi không phản hồi, người đó sẽ xem như tôi đã đồng ý và sẽ tiếp tục theo dõi xe của tôi. Sau đó, tôi nhận ra đây cũng chính là người đã liên lạc với tôi vài ngày trước."
Nữ diễn viên nhấn mạnh cô sẽ không nêu tên người này, nhưng tha thiết yêu cầu họ chấm dứt mọi hành vi theo dõi. Cô bày tỏ: "Xin đừng theo dõi tôi nữa. Sự im lặng của tôi không đồng nghĩa với việc đồng ý. Tôi hy vọng mọi người hiểu việc cố gắng tiếp cận ai đó khi chưa có sự đồng ý, chờ đợi hoặc bám theo họ đều có thể cấu thành hành vi rình rập. Dù không có ý xấu, những hành động đó vẫn gây ra nỗi sợ hãi và áp lực tâm lý rất lớn đối với người bị nhắm đến."
Ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng
Choi Kang Hee cho biết do những sự việc bất thường xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây, cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần. Cô chia sẻ: "Tôi không thể nhận thư hay quà gửi trực tiếp đến đài truyền hình nữa. Nếu muốn gửi, xin hãy thông qua công ty quản lý hoặc câu lạc bộ người hâm mộ chính thức. Gần đây tôi thậm chí gặp ác mộng, không thể phân biệt giữa thực tế và hư cấu. Tôi thật sự mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ mọi người."
Sự nghiệp và cuộc sống của Choi Kang Hee
Choi Kang Hee sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc từ giữa thập niên 1990 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Whispering Corridors, Protect the Boss, 7th Grade Civil Servant, Queen of Mystery... Sau bộ phim Hello? It's Me! phát sóng năm 2021, cô tạm ngừng hoạt động diễn xuất trong khoảng 3 năm. Trong thời gian đó, cô đã thử làm nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn nhân viên phục vụ tại các nhà hàng hoặc dọn dẹp nhà cửa cho những đồng nghiệp nổi tiếng khác.
Nữ diễn viên từng giải thích việc làm nhiều công việc là để trải nghiệm. Cô cho biết: "Tôi không thấy hạnh phúc khi đóng phim. Tôi đã làm việc suốt 25 năm nhưng tôi tự hỏi 'mình giỏi cái gì'. Đó là lý do tôi quyết định thử nhiều thứ khác nhau. Phương châm sống của tôi là ai không làm thì không ăn. Vì vậy tôi phải làm gì đó. Tôi tò mò không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc diễn xuất. Vì vậy, tôi đã đi học làm biên tập viên truyền hình, thậm chí làm thêm tại nhà hàng, rửa bát thuê."
Đến năm 2024, nữ diễn viên trở lại thông qua các chương trình truyền hình thực tế và dự kiến tái xuất sân khấu kịch vào tháng 9 với vở Closer. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một vở kịch sau hơn 30 năm kể từ khi ra mắt.



