Video 'Trở về từ cõi chết' vừa ra mắt đã gây xúc động mạnh với câu chuyện về bác sĩ quân y Nguyễn Đức Cường, người đã dành 50 năm cuộc đời để đi tìm hài cốt đồng đội tại chiến trường xưa. Bộ phim tài liệu ngắn này được thực hiện bởi nhóm tác giả thuộc Báo Điện tử VnExpress, khắc họa hành trình đầy gian khổ nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa của người lính già.
Hành trình 50 năm không mệt mỏi
Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1947, từng là quân y trong kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, ông không ngừng nỗ lực tìm kiếm và quy tập hài cốt đồng đội hy sinh. Theo thống kê, ông đã giúp đưa hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ về với gia đình. Trong video, ông chia sẻ: 'Tôi coi đây là trách nhiệm của người còn sống với người đã khuất. Mỗi lần tìm thấy một bộ hài cốt, tôi lại thấy nhẹ lòng hơn'.
Những thước phim xúc động
Video ghi lại cảnh ông Cường cùng các cựu chiến binh khác lội suối, băng rừng tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế - nơi từng là chiến trường ác liệt. Những kỷ vật như ba lô, bi đông, dép cao su được tìm thấy bên cạnh hài cốt liệt sĩ, giúp nhận dạng danh tính. Ông kể: 'Có lần chúng tôi tìm thấy hài cốt của một liệt sĩ còn nguyên vẹn, trên ngực vẫn còn tấm thẻ bài. Đó là khoảnh khắc không thể quên'.
Ý nghĩa nhân văn sâu sắc
Bộ phim không chỉ là câu chuyện của riêng ông Cường mà còn là tiếng nói chung của những người lính già luôn day dứt về đồng đội. Theo đại diện nhóm sản xuất, video nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và kêu gọi cộng đồng chung tay tìm kiếm, quy tập hài cốt còn nằm rải rác khắp các chiến trường. Hiện nay, ước tính vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy.
Phản hồi từ khán giả
Sau khi đăng tải, video đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự cảm phục trước tấm lòng của bác sĩ Cường. Một khán giả viết: 'Xem video mà nước mắt cứ trào ra. Cảm ơn những người lính đã hy sinh và cả những người như bác sĩ Cường vẫn miệt mài đi tìm đồng đội'.



