Trao giải cuộc thi viết và ảnh 'Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác'
Trao giải cuộc thi viết và ảnh 'Tự hào 50 năm ngành điện'

Sáng 24.7 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết và ảnh 'Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác'. Cuộc thi diễn ra từ ngày 11.3.2026 đến 30.6.2026, thu hút 767 tác phẩm dự thi, trong đó có 528 bài viết và 239 ảnh đơn hoặc album ảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đồng Trưởng ban tổ chức, nhấn mạnh: 'Với bề dày truyền thống 50 năm thắp sáng niềm tin, các thế hệ EVNHCMC đã đồng lòng vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP.HCM. Báo Thanh Niên rất vui mừng đồng hành tổ chức cuộc thi ý nghĩa này'.

Kết quả ấn tượng từ cuộc thi

Ban tổ chức cho biết, tác giả tham dự trải đều khắp cả nước, với độ tuổi từ 12 đến 84, thể hiện sự quan tâm rộng rãi đến ngành điện. Các tác phẩm chất lượng đã được đăng tải trên hệ sinh thái Thanh Niên, thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên các nền tảng như thanhnien.vn, Fanpage, YouTube và TikTok.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, chia sẻ: 'Điều Ban tổ chức ấn tượng là hầu như các tác giả, dù là cán bộ ngành điện hay người dân, đều không chọn phản ánh nhiều về máy móc hay công nghệ. Bằng góc nhìn đa dạng và giàu cảm xúc chân thật, họ say sưa kể về những con người phía sau các công trình để dòng điện không bao giờ được tắt'.

Cảm xúc chân thật từ những tác phẩm đoạt giải

Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo phân tích cụ thể về các tác phẩm đoạt giải: 'Tác phẩm “Từ chiếc áo blouse trắng nghỉ hưu đến những chiếc áo cam đêm trắng đợi mưa” (giải nhất) cho thấy nghề nghiệp chỉ kết thúc khi trái tim ngừng đập. Bài “Khách hàng đặc biệt của ngành điện” (giải nhì) khẳng định giá trị lớn nhất của doanh nghiệp dịch vụ công là cách đối xử với con người. Bài “Phía sau dòng điện không gián đoạn là những hy sinh thầm lặng” (đồng giải nhì) giúp hiểu rằng sự bình yên của triệu gia đình có được nhờ những đêm không ngủ của thợ điện'.

Nhà thơ Lê Minh Quốc, thành viên Ban giám khảo, nhận xét: '50 năm ngành điện TP.HCM là cột mốc ấn tượng. Mỗi bài viết là một tấm lòng, một niềm tin sâu sắc gửi đến EVNHCMC. Nỗ lực của ngành điện 50 năm qua đã góp phần thực hiện lời dạy của Bác: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền'.

Lan tỏa giá trị đẹp của ngành điện

Nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn chia sẻ về công tác chấm giải, trong khi nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Thành đánh giá: '80 ảnh được chọn trao giải và triển lãm đều đúng chủ đề, kỹ thuật cao, bắt được khoảnh khắc trong công việc, bố cục chặt chẽ, màu sắc hài hòa'.

Kết thúc buổi lễ, tiến sĩ Phạm Quốc Bảo khẳng định: 'Những câu chuyện hay, bức ảnh đẹp sẽ tiếp tục lan tỏa. Giá trị lớn nhất của EVNHCMC là niềm tin của người dân, và niềm tin ấy 50 năm qua luôn được thắp sáng từ chính những con người ngành điện thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu'.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình